Hàn Quốc dậy sóng đòi đuổi việc HLV vì bỏ rơi Son Heung-min
BongDa.com.vnMàn trình diễn bạc nhược trước Nam Phi cùng quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị khiến HLV Hong Myung-bo đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội từ người hâm mộ Hàn Quốc.
Đội tuyển Hàn Quốc đang đứng trước bờ vực bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 sau thất bại bẽ bàng 0-1 trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng A là Nam Phi. Trận thua này đồng thời châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp từ người hâm mộ quê nhà.
Tâm điểm của sự chỉ trích nhắm vào HLV trưởng Hong Myung-bo với quyết định gây sốc khi gạch tên thủ quân Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, ngôi sao 33 tuổi ngồi dự bị trong một trận cầu sinh tử tại World Cup.
Ông Hong lý giải rằng bản thân muốn sử dụng Son như một "vũ khí bí mật" ở hiệp hai khi đối phương đã sa sút thể lực, nhưng thực tế siêu sao này đã hoàn toàn bị chia cắt sau khi vào sân.
Một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu sa thải ngay lập tức HLV Hong Myung-bo thu hút hàng chục nghìn chữ ký chỉ vài giờ sau trận đấu. Bản kiến nghị cũng nhấn mạnh quy trình bổ nhiệm ông Hong của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) là thiếu minh bạch và không chính đáng ngay từ đầu.
Trước sức ép nghẹt thở từ dư luận và truyền thông, HLV Hong Myung-bo đã lên tiếng nhận lỗi:
"Tôi đã đưa ra những quyết định sai lầm và đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả tồi tệ này. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình".
Dù đứng thứ 3 bảng A với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, Hàn Quốc hiện vẫn phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để biết liệu có thể lọt vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất hay không.
Nếu lách qua khe cửa hẹp, đối thủ tiếp theo của họ nhiều khả năng là đội tuyển Ai Cập của Mohamed Salah. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng dù kết quả cuối cùng có ra sao, tương lai của HLV Hong Myung-bo tại đội tuyển quốc gia gần như đã đi đến hồi kết.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về đội bóng xứ kim chi, mời bạn đọc tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026: Nỗi lo chiến thuật và phong độ.




