Gục ngã trước Selangor, Nam Định chia tay Cúp Đông Nam Á

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Gục ngã trước Selangor, Nam Định chia tay Cúp Đông Nam Á

BongDa.com.vnHành trình tại đấu trường khu vực của Nam Định đã chính thức khép lại trong sự nuối tiếc. Thất bại 0-2 trước Selangor FC ngay tại Thiên Trường khiến đại diện Việt Nam thua chung cuộc 1-4, ngậm ngùi nói lời chia tay vòng bán kết ASEAN Club Championship 2025/2026.

Nam Định không thể tạo nên bất ngờ trước Selangor. Ảnh: Selangor FC.
Nam Định không thể tạo nên bất ngờ trước Selangor. Ảnh: Selangor FC.

Bước vào trận lượt về với áp lực phải thắng sau thất bại 1-2 trên đất Malaysia, đội bóng thành Nam lại nhập cuộc khá chuệch choạc và thiếu sự gắn kết. Trong khi đó, Selangor FC với tâm lý thoải mái đã thể hiện sự già giơ khi chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu tiên. Phút 19, sóng gió thực sự ập đến khung thành chủ nhà khi Chrigor bứt tốc đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Rất may, sự tỉnh táo của người gác đền số 26 đã từ chối cú dứt điểm hiểm hóc.

Dần bắt nhịp với trận đấu, hệ thống tấn công của Nam Định bắt đầu vận hành trơn tru hơn. Nỗ lực đột phá của Caio Cesar ở phút 33 đã mở ra khoảng trống thênh thang cho Percy Tau bên hành lang phải. Tuy nhiên, ở tư thế vô cùng thuận lợi, cú dứt điểm của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son lại đi quá hiền, nộp bóng thẳng vào tay thủ môn Sikh Izhan.

Giữa lúc thế trận đang giằng co, bước ngoặt tồi tệ nhất đã ập đến với Nam Định. Phút 37, hậu vệ Dijks có pha xử lý thiếu kinh nghiệm khi ôm cổ đối phương ngay trong khu vực cấm địa. Sau khi tham khảo tổ VAR, trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đích thân Chrigor thực hiện cú đá quyết đoán tung lưới Nguyên Mạnh, đưa Selangor vượt lên dẫn trước.

Nam Định không thể khoan phá hệ thống phòng ngự của Selangor. Ảnh: Selangor FC.
Nam Định không thể khoan phá hệ thống phòng ngự của Selangor. Ảnh: Selangor FC.

Bị dồn vào thế chân tường, ban huấn luyện Nam Định tung cả Văn Kiên và Ti Phông vào sân ngay đầu hiệp hai nhằm chơi canh bạc tất tay. Quyết định này giúp đội chủ nhà tạo ra áp lực lớn lên phần sân đối phương. Phút 52, cả cầu trường Thiên Trường như vỡ òa khi Ti Phông dứt điểm bồi tung lưới đội khách sau tình huống đột phá của Percy Tau. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị.

Càng trôi về cuối trận, lối chơi của đội bóng áo trắng càng bộc lộ sự nôn nóng và thiếu đi tính chuẩn xác ở những nhịp xử lý quyết định. Các pha phối hợp trung lộ dễ dàng bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự kín kẽ, tầng tầng lớp lớp của đại diện Malaysia. Ngay cả một ngôi sao như Xuân Son cũng tỏ ra ức chế và phải nhận thẻ vàng ở phút 84 sau pha phạm lỗi không đáng có.

Việc dâng đội hình lên quá cao để tìm kiếm bàn gỡ đã để lại những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ Nam Định. Phút 90, bi kịch chính thức khép lại khi Chrigor trừng phạt sự lỏng lẻo này bằng pha thoát xuống đối mặt dễ dàng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Selangor FC. Trận thua này là một bài học đắt giá về bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của đại diện Việt Nam tại các giải đấu mang tầm khu vực.

Kết quả chung cuộc: Nam Định 0-2 Selangor FC

Cầu thủ ghi bàn:

Selangor FC: Chrigor (40', 90')