Góc nhìn Man Utd 0-1 Everton: Thất bại phơi bày nỗi sợ lớn nhất của Amorim
BongDa.com.vnThất bại 0-1 trước Everton 10 người khiến Man Utd đối mặt thực tế phũ phàng. Ruben Amorim lo sợ cơn ác mộng mùa trước tái hiện khi Quỷ đỏ tung 38 quả tạt vô hại và thi đấu thiếu sinh khí.
Có một sự chấp nhận thực tế ở mùa giải này rằng Manchester United sẽ phải nhận nhiều thất bại. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi nhìn vào thành tích của Ruben Amorim trong năm đầu tiên làm huấn luyện viên tại Ngoại hạng Anh: sau 39 trận kể từ ngày ra mắt tại Ipswich Town, ông thắng 12, hòa 9 và thua tới 18 trận.
Với kỳ vọng thực tế chỉ là vị trí thứ 6, 7 hoặc 8 để giành vé dự cúp châu Âu, những "cú vấp" là điều khó tránh khỏi dù CLB đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè. Tuy nhiên, họ không thể thua theo cách này.
Thất bại 0-1 trước Everton trên sân nhà là một kết quả tồi tệ, nhưng màn trình diễn "nhạt nhẽo" của Man Utd còn tệ hại hơn. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Man Utd thua tại Old Trafford trước một đối thủ bị đuổi người. Đáng nói hơn, thẻ đỏ của Idrissa Gueye xuất phát từ việc cầu thủ này tát vào mặt đồng đội Michael Keane.
Thay vì tận dụng lợi thế hơn người trong hơn 77 phút, Man Utd lại tỏ ra lép vế. Amorim thậm chí còn phát biểu đầy mỉa mai rằng ông ước các học trò của mình cũng có tinh thần chiến đấu (dù là đánh nhau) như Gueye, thay vì thái độ hời hợt trên sân.
Sự bế tắc của Man Utd được thể hiện qua con số 38 quả tạt – nhiều nhất từ đầu mùa giải. Hình ảnh này gợi nhớ lại trận hòa 2-2 khét tiếng trước Fulham vào tháng 2/2014 với 81 quả tạt, cột mốc đánh dấu sự sụp đổ của triều đại David Moyes.
Amorim bị chỉ trích vì không thay đổi hệ thống 3-4-3 trước đối thủ 10 người. Việc thiếu vắng Matheus Cunha và Benjamin Sesko khiến những quả tạt trở nên vô hại. Joshua Zirkzee, trong lần đá chính đầu tiên cho CLB sau 225 ngày, đã tỏ ra nỗ lực nhưng không thể tạo ra dấu ấn.
Một điểm nhấn đáng buồn khác là việc Amorim không sử dụng tài năng trẻ Shea Lacey dù đã điền tên vào danh sách đăng ký, trong khi Everton lại sử dụng hai cựu cầu thủ lò Carrington là Keane và James Garner.
Hai cầu thủ này thậm chí còn có số phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong một đêm nhiều hơn tổng số phút Amorim trao cho các cầu thủ học viện Man Utd cả mùa giải.
Kết quả này biến chuỗi 5 trận bất bại thành chuỗi 3 trận không thắng, đẩy Man Utd trở lại vị trí thứ 7 với 4 trận thua sau gần 1/3 mùa giải. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là lời thú nhận của Amorim: ông sợ cảm giác của mùa giải trước quay trở lại – mùa giải mà họ từng rơi xuống vị trí thứ 15.
Sự thiếu sức sống từng đặc trưng cho Man Utd ở thời điểm tồi tệ nhất mùa trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất, và nó đã hiện diện trong mọi khía cạnh của thất bại trước Everton.




