Fan phát cuồng khi Senegal rước cúp AFCON dù bị tước
BongDa.com.vnMặc dù Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã ra quyết định tước ngôi vô địch AFCON, tuyển Senegal vẫn hiên ngang mang chiếc cúp này đi diễu hành trước trận giao hữu với Peru, tạo nên màn "cà khịa" khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
Hôm thứ Bảy vừa qua tại sân Stade de France (Paris), các ngôi sao Senegal như Nicolas Jackson hay đội trưởng Idrissa Gueye đã tự hào nâng cao chiếc cúp AFCON đi vòng quanh sân. Hành động mang tính phản kháng này lập tức gây sốt trên mạng xã hội.
Nhiều người hâm mộ tỏ ra khoái trá bình luận: "Mang cúp đi diễu hành ở Paris hôm nay đúng là đỉnh cao của sự 'cà khịa' mà tôi luôn chờ đợi!".
Một fan khác chia sẻ: "Tôi yêu năng lượng này của Senegal, họ tuyệt đối không lùi bước".
Nguyên nhân của sự việc bi hài này bắt nguồn từ trận chung kết AFCON đầy tranh cãi hồi tháng 1. Khi đó, HLV Pape Thiaw đã chỉ đạo các cầu thủ rời sân để phản đối quyết định thổi phạt đền cho đối thủ Morocco. Dù Sadio Mane kéo đồng đội trở lại thi đấu sau 17 phút gián đoạn và chung cuộc Senegal vẫn là đội giành chiến thắng trên sân, bi kịch vẫn xảy ra.
Vào giữa tháng 3, tức 58 ngày sau trận đấu, CAF bất ngờ tước danh hiệu của Senegal vì vi phạm luật tự ý rời sân. Họ xử Morocco thắng 3-0 để trở thành nhà tân vô địch, đồng thời cấm chỉ đạo 5 trận và phạt HLV Thiaw hơn 72.000 bảng Anh.
Phẫn nộ trước phán quyết này, Chủ tịch LĐBĐ Senegal (FSF) Abdoulaye Fall gọi đây là "vụ cướp hành chính trắng trợn nhất lịch sử thể thao". Ông tuyên bố FSF đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với lời khẳng định đanh thép: "Senegal sẽ không cúi đầu".
"Những chú sư tử Teranga" đã biến lời nói thành hành động. Sau màn rước cúp đầy kiêu hãnh, đội tuyển Senegal tiếp tục thể hiện sức mạnh trên sân cỏ khi đánh bại Peru 2-0 nhờ các pha lập công của Nicolas Jackson và Ismaila Sarr.




