Enzo viết tâm thư chia tay Chelsea sau 3 năm
BongDa.com.vnTiền vệ Enzo Fernandez đã gửi lời chào tạm biệt đầy xúc động đến người hâm mộ Chelsea trên trang Instagram cá nhân, ngay trước thềm hoàn tất thương vụ chuyển nhượng bom tấn trị giá 125 triệu bảng tới Manchester City.
Trên trang Instagram cá nhân, Enzo Fernandez đã đăng tải một đoạn video dài 106 giây để nói lời chia tay Chelsea.
Đoạn phim điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ: từ hình ảnh lá cờ câu lạc bộ, lễ ra mắt chiếc áo số 5, những pha bóng ấn tượng, chiếc cúp Conference League, cho đến dòng chữ "Cảm ơn" ở khung hình cuối.
Mở đầu lời tâm sự, tiền vệ người Argentina bộc bạch chân thành: “Tôi muốn các bạn biết rằng đây là những ngày không hề dễ dàng, và việc viết ra những lời này cũng vậy. Sự thật là tâm lý của tôi đang không ở trạng thái tốt nhất”.
Nhìn lại hành trình 3 năm kể từ khi chuyển đến từ Benfica, Enzo khẳng định sân tập Cobham và Stamford Bridge đã trở thành mái nhà của anh cùng gia đình. Anh gắn bó sâu sắc với con người, màu áo và huy hiệu của câu lạc bộ.
Cầu thủ này chia sẻ, ngay từ ngày đầu tiên, anh đã luôn khao khát chiến thắng và muốn mang về mọi danh hiệu mà Chelsea xứng đáng có được. Đó là một chặng đường đầy thăng trầm khi anh từng chịu đựng, rơi nước mắt, nổi giận, nhưng cũng đã cùng đội bóng ăn mừng những chức vô địch khó quên.
Hướng về người hâm mộ, Enzo khẳng định anh chơi bóng cũng như cách anh sống – bằng cả niềm đam mê, và anh hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của các cổ động viên: “Nếu ở vị trí của các bạn, có lẽ tôi cũng sẽ suy nghĩ tương tự”.
Tuy nhiên, anh nhấn mạnh cuộc sống luôn đòi hỏi những quyết định khó khăn và Chelsea sẽ luôn có một vị trí trong tâm trí anh.
Cuối thư, Enzo gửi lời tri ân sâu sắc đến ban huấn luyện, đội ngũ y tế, các đồng đội và người hâm mộ. Khẳng định bản thân đã "thực sự hạnh phúc" và không bao giờ quên tình yêu mà mọi người dành cho gia đình mình, anh tin rằng tập thể hiện tại sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn cho cổ động viên trong tương lai.
Anh khép lại tâm thư: “Các bạn sẽ luôn ở trong trái tim tôi, Blues. Mãi mãi màu xanh. Cảm ơn Chelsea”.




