Chelsea và canh bạc mạo hiểm với Enzo Fernandez
BongDa.com.vnChấp nhận để nhạc trưởng Enzo Fernandez gia nhập Manchester City, ban lãnh đạo Chelsea đang đẩy HLV Xabi Alonso vào một canh bạc vô cùng rủi ro khi kiên quyết nói không với việc mua sắm người thế chân giữa bối cảnh tuyến giữa đang khủng hoảng trầm trọng.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang khép lại với một cơn địa chấn tại Stamford Bridge, khi Chelsea chính thức đồng ý bán Enzo Fernandez cho Manchester City. Mức giá 145 triệu euro thiết lập một kỷ lục mới của bóng đá Anh, đồng thời giúp tiền vệ người Argentina thỏa nguyện vọng tái ngộ HLV Enzo Maresca tại sân Etihad.
Xét về mặt tài chính, đây là một thương vụ béo bở mang lại nguồn thu khổng lồ cho đội bóng thủ đô London. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, quyết định đẩy đi nhạc trưởng tuyến giữa mà không có phương án thay thế xứng tầm đang biến thành một nước đi tiềm ẩn rủi ro cực lớn đối với HLV Xabi Alonso.
Sự lo lắng của người hâm mộ The Blues ngày càng lớn, khi kế hoạch tìm kiếm người thế chân Fernandez rơi vào bế tắc. Lamine Camara từng được xem là mục tiêu số một, nhưng hai lời đề nghị được gửi đi đã lần lượt bị AS Monaco thẳng thừng từ chối. Đội bóng xứ Công quốc tỏ ra vô cùng cứng rắn trong việc giữ chân trụ cột vào những ngày cuối cùng của phiên chợ hè.
Song song đó, nỗ lực tiếp cận ngôi sao Manu Kone cũng vấp phải muôn vàn khó khăn. Hàng loạt nguồn tin uy tín tiết lộ ban lãnh đạo Chelsea đang cân nhắc khả năng khép lại kỳ chuyển nhượng mà không mang về thêm bất kỳ tân binh nào cho khu vực trung tuyến. Song, giới thượng tầng có thể đang hài lòng với đội hình hiện tại, nhưng thực tế sân cỏ lại phác họa một bức tranh hoàn toàn khác.
Tuyến giữa của Chelsea đang rơi vào tình trạng báo động đỏ về mặt thể lực. Moises Caicedo vừa dính chấn thương và phải rời sân chỉ 14 phút sau khi được tung vào sân trong trận gặp Brighton. Trong khi đó, Romeo Lavia vốn dĩ sở hữu tiền sử chấn thương dày đặc và chưa bao giờ mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối. Cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng đến mức Alonso phải kéo một hậu vệ cánh như Malo Gusto vào đá cặp cùng Lavia ở trung tâm hàng tiền vệ.
Nghịch lý nằm ở chỗ, Chelsea hoàn toàn dư dả nguồn lực tài chính để kích nổ một bom tấn phút chót. Sau khi hoàn tất giấy tờ để Fernandez gia nhập Man City, đội bóng ghi nhận mức chi tiêu ròng dương hơn 30 triệu euro trong mùa hè này. Ngân sách tiếp tục rủng rỉnh nhờ các khoản thu từ việc bán đứt Tosin Adarabioyo cho Tottenham Hotspur với giá 8 triệu euro, Deivid Washington sang Strasbourg với giá 16 triệu euro, cùng phí cho mượn Mykhailo Mudryk và Robert Sanchez.
Tiền không phải là vấn đề, nhưng sự cố chấp của ban lãnh đạo mới là rào cản lớn nhất. Thay vì tái đầu tư mạnh mẽ, Chelsea dường như muốn đặt cược mùa giải vào những cái tên hiện có như tân binh Valentin Barco và lão tướng Jordan Henderson. Quyết định này càng trở nên khó hiểu, khi họ vừa đồng ý để tài năng trẻ Dario Essugo gia nhập Strasbourg dưới dạng cho mượn.
Xabi Alonso đang xây dựng một lối chơi hứa hẹn mang lại một mùa giải bùng nổ, nhưng tham vọng đó cần được đặt trên nền tảng của một đội hình có chiều sâu. Việc không bổ sung một tiền vệ đẳng cấp trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng không khác gì một canh bạc mạo hiểm, có nguy cơ phá hỏng hoàn toàn công sức xây dựng đội bóng ở mùa giải năm nay.




