Đua vô địch nhạt nhòa, V-League trông chờ cuộc chiến sinh tồn
BongDa.com.vnDù Công an Hà Nội vô địch sớm, V-League vẫn vô cùng hấp dẫn ở chặng hạ màn nhờ cuộc đua giành tốp ba và tấm vé trụ hạng nóng bỏng.
Chiến thắng thuyết phục trước Thanh Hóa ở vòng 23 đã chính thức đưa Câu lạc bộ Công an Hà Nội lên ngôi vương V-League sớm trước ba vòng đấu. Mặc dù cuộc đua giành chiếc cúp vàng danh giá đã hạ màn sớm do sức mạnh vượt trội của đội bóng ngành công an ở giai đoạn lượt về, nhưng giải đấu số một Việt Nam không vì thế mà giảm đi sức hút.
Thực tế cho thấy, sự kịch tính và hấp dẫn của sân chơi quốc nội đang được chuyển dịch sang hai mặt trận vô cùng khốc liệt ở chặng hạ màn: cuộc chiến giành tấm huy chương đồng và cuộc đua chạy trốn lưỡi hái tử thần của nhóm cuối bảng. Đây mới thực sự là những "mồi lửa" giữ chân khán giả đến tận những phút thi đấu cuối cùng của mùa giải.
Ở nhóm đầu, khi ngôi á quân gần như đã nằm chắc trong tay Thể Công Viettel nhờ khoảng cách điểm số an toàn, vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đang chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực đầy tham vọng là Câu lạc bộ Ninh Bình và Câu lạc bộ Hà Nội.
Ninh Bình hiện đang nắm giữ lợi thế với 44 điểm cùng phong độ phập phù theo đồ thị hình sin. Sau khởi đầu thăng hoa, đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức từng trải qua chuỗi năm trận không thắng đáng thất vọng trước khi kịp bừng tỉnh ở giai đoạn nước rút. Trong khi đó, Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Harry Kewell đã có sự hồi sinh mạnh mẽ từ nhóm giữa bảng để áp sát đối thủ với hai điểm ít hơn.
Quyết tâm của đội bóng thủ đô là rất lớn, thể hiện qua thắng lợi tưng bừng trước PVF-CAND ngay trên sân khách. Tuy nhiên, lịch thi đấu đang ủng hộ Ninh Bình khi họ chỉ phải chạm trán những đối thủ đã hết động lực như Công an TP.HCM hay Hà Tĩnh. Ngược lại, Hà Nội sẽ phải vượt qua những rào cản cực kỳ khó chịu mang tên Nam Định và HAGL nếu muốn lật đổ đối thủ ở những vòng đấu cuối cùng.
Song, cuộc chiến sinh tồn ở nhóm cuối bảng mới là nơi mang lại nhiều cảm xúc nghẹt thở nhất cho người hâm mộ. Bản đồ trụ hạng vốn đông đúc giờ đây đã thu hẹp lại thành cuộc đua tứ mã giữa HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND.
Đội bóng phố núi tưởng chừng đã an toàn nhưng hai thất bại liên tiếp ngay trên thánh địa Pleiku dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã kéo họ trở lại vùng nguy hiểm. Khoảng cách năm điểm với nhóm đá play-off tuy vẫn còn nhưng sẽ nhanh chóng bị san lấp nếu họ không kịp thức tỉnh trước Thanh Hóa.
Áp lực tương tự cũng đang đè nặng lên Becamex TP.HCM khi họ có nguy cơ chìm sâu nếu tiếp tục sẩy chân trước SLNA.
Ở chiều ngược lại, hai đội bóng xếp cuối là Đà Nẵng và PVF-CAND đang vùng lên vô cùng mạnh mẽ với tinh thần không còn gì để mất. Dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, Đà Nẵng đang trình diễn một bộ mặt quật khởi khi liên tiếp giành những điểm số quý giá trước các đối thủ mạnh. Bản lĩnh vượt khó của đội bóng sông Hàn ở mùa giải trước đang được tái hiện đầy ấn tượng.
Trong khi đó, dù PVF-CAND phải đối diện với lịch thi đấu vô cùng giông bão trước Thể Công Viettel và Hải Phòng, họ vẫn sẵn sàng tạo ra bất ngờ khi đã ở thế chân tường. Vòng 24 tới đây hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quyết định cho cả mùa giải khi các cặp đấu trực tiếp diễn ra, hứa hẹn một cái kết đầy kịch tính cho mùa giải đầy biến động này.




