Hình ảnh đìu hiu ở sân Pleiku phản chiếu sự sa sút của HAGL
BongDa.com.vnCLB HAGL dần đánh mất bản sắc, niềm tin yêu của CĐV nhà sau chuỗi trận kém thuyết phục thời gian qua.
Người hâm mộ HAGL đến sân với chút hy vọng mong manh để tìm lại cảm giác chiến thắng. Nhưng đổi lại, họ chỉ nhận về sự thất vọng bởi những màn trình diễn thiếu sức sống của đội nhà. Chính thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang khiến niềm tin vốn đã ít ỏi nơi khán giả phố Núi dần mất đi.
Thất bại muối mặt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay tại thánh địa Pleiku giống như một gáo nước lạnh dội vào tình yêu của những cổ động viên trung thành nhất.
Lướt qua các diễn đàn và trang mạng xã hội chính thức của câu lạc bộ, làn sóng phản ứng từ người hâm mộ HAGL phủ một màu xám xịt của sự chán nản, mỉa mai xen lẫn bất bình.
Đã không còn những lời động viên, chia sẻ hay cảm thông thường thấy dành cho đội bóng phố Núi, bởi lẽ chuỗi phong độ tệ hại gần đây là điều không thể bào chữa.
Sự hụt hẫng của khán giả càng đẩy lên đỉnh điểm khi tác giả gieo sầu cho HAGL không phải các thế lực đua vô địch, mà lại là những đội bóng đang chật vật ở nhóm cầm đèn đỏ.
Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lẫn PVF-CAND đều hành quân đến Pleiku trong trạng thái khủng hoảng và đối mặt với muôn vàn khó khăn riêng, nhưng họ vẫn dễ dàng ra về với trọn vẹn niềm vui chiến thắng trước một chủ nhà rệu rã.
Thực trạng này hoàn toàn đối lập với hình ảnh hào hùng của hơn một thập kỷ trước, thời điểm HAGL là là biểu tượng đáng xem bậc nhất tại sân chơi V.League. Sân Pleiku ngày ấy luôn chứng kiến cảnh tượng đông nghẹt khán giả, tạo nên một bầu không khí lễ hội bóng đá đặc biệt mà mọi đội bóng đều phải ao ước khi ghé thăm.
Giờ đây, bốn khán đài rực lửa ngày nào giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người hoài cổ. Sự sa sút không phanh của câu lạc bộ đã khiến lượng khán giả đến sân thưa dần theo thời gian, biến Pleiku trở thành một trong những chảo lửa có lượng người xem nghèo nàn nhất giải đấu.
Theo số liệu thống kê chính thức từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), tổng lượng khán giả đến sân trong ba trận đấu sân nhà gần nhất của HAGL chỉ vỏn vẹn 10.500 người, tương đương với mức trung bình khiêm tốn khoảng 3.500 khán giả cho mỗi trận đấu.
Thậm chí, nhiều ý kiến trực tiếp từ những người có mặt trên khán đài còn khẳng định con số thực tế nhìn bằng mắt thường còn đìu hiu và ảm đạm hơn rất nhiều so với báo cáo của ban tổ chức.
Không khí ảm đạm trên khán đài chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất cho thành tích nghèo nàn và hình ảnh bạc nhược của HAGL trong vài mùa giải gần đây.
Điều đáng buồn là thay vì thẳng thắn nhìn lại chính mình để tìm ra nguyên nhân cốt lõi nhằm khắc phục, ban huấn luyện đội bóng phố Núi lại thường có xu hướng hướng mũi dùi dư luận sang các yếu tố ngoại cảnh sau mỗi trận thua.
Ngay sau thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vị HLV Lê Quang Trãi đã lập tức có những phản ứng vô cùng gay gắt hướng về phía tổ trọng tài điều hành trận đấu, đặc biệt là ở tình huống đội nhà bị thổi phạt đền dẫn đến bàn thua.
Tuy nhiên, góc nhìn phản cảm này hoàn toàn lạc lõng với số đông khán giả truyền hình. Xuyên suốt hơn 90 phút thi đấu, trận đấu không hề xuất hiện các quyết định mang tính bẻ còi hay gây tranh cãi lớn để có thể quy chụp trọng tài là tác nhân chính khiến đội chủ nhà trắng tay.
Trước đó, sau trận thua muối mặt trước PVF-CAND ngay tại Pleiku với một đội hình có nhiều xáo trộn kỳ lạ, lý do được ban huấn luyện đưa ra để giải thích cho màn trình diễn kém cỏi là các cầu thủ đang rơi vào trạng thái quá tải về mặt thể lực.
Đây là lời giải thích vấp phải sự phản ứng dữ dội và rất khó nhận được sự đồng tình từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Nếu những câu lạc bộ hàng đầu như Thép Xanh Nam Định hay Công an Hà Nội (CAHN) phải căng sức thi đấu liên tục với mật độ dày đặc trên nhiều mặt trận từ quốc nội ra châu lục than phiền về bài toán thể lực, đó là điều hoàn toàn hợp lý.
Trái lại, HAGL là đội bóng chỉ phải duy trì mật độ thi đấu với trung bình mỗi tuần một trận, nên việc viện dẫn lý do quá tải khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng.
Cần nhớ rằng trong quá khứ, đội bóng của bầu Đức từng tự hào là đơn vị tiên phong áp dụng các phương pháp y học thể thao và thiết bị hỗ trợ thể lực vô cùng hiện đại để tối ưu hóa sức bền cho cầu thủ. Do đó, khi hệ thống liên tục gặp trục trặc về thể trạng và chấn thương dày đặc, điều đầu tiên cần phải xem xét lại chính là giáo án chuẩn bị chuyên môn và phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Lê Quang Trãi.
Điều mà những người yêu mến đội bóng cần lúc này tuyệt đối không phải là những lời giải thích quanh co, những lý do ngụy biện, mà là một sự nhìn nhận thẳng thắn, dũng cảm vào năng lực chuyên môn có hạn của tập thể.
Chỉ khi ban huấn luyện dám đối diện với sự thật phũ phàng và đưa ra những thay đổi mang tính cách mạng, HAGL mới có hy vọng kéo những khán giả thân yêu quay trở lại lấp đầy các khán đài sân Pleiku. Bởi lẽ, điều đáng sợ và đáng báo động nhất với một đội bóng không phải là một mùa giải thất bại về mặt điểm số, mà chính là sự vô cảm khi người hâm mộ dần quay lưng và không còn muốn đặt bất kỳ chút niềm tin nào vào tương lai của đội bóng nữa.




