Đồng đội bật khóc nhìn Eriksen đổ gục, trận Đan Mạch gặp Ukraine bị hủy
BongDa.com.vnTrận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine bị hủy sau khi Christian Eriksen đổ gục trên sân, nhưng hiện tại anh đã tỉnh táo và sức khỏe ổn định.
Sự cố y tế nghiêm trọng xảy ra ở phút 65 trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine vào ngày 7/6/2026, khiến trận đấu phải hủy bỏ khi Đan Mạch đang dẫn trước 2-1. Tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục trên sân, khơi lại ký ức kinh hoàng về sự cố ngừng tim của anh tại Euro 2020.
Các đồng đội xung quanh đã bật khóc và nhanh chóng tạo thành vòng rào che chắn để đảm bảo sự riêng tư trong lúc anh nhận sự hỗ trợ y tế khẩn cấp.
Sau khi được sơ cứu trên sân, cầu thủ 34 tuổi, người vẫn đang cống hiến cần mẫn cho Đan Mạch đã tự đi bộ vào xe cứu thương trong tiếng vỗ tay động viên từ người hâm mộ và được đưa tới Bệnh viện Đại học Odense. Đội tuyển Đan Mạch cùng câu lạc bộ chủ quản của Eriksen là Wolfsburg sau đó đã phát đi thông báo xác nhận Eriksen đã tỉnh táo và tình hình sức khỏe tạm thời ổn định.
Bác sĩ của đội tuyển quốc gia Đan Mạch, ông Morten Boesen, đã đưa ra cập nhật đầy tích cực về tình trạng của cựu sao Man Utd. Ông cho biết máy khử rung tim (ICD) được cấy ghép trong người Eriksen trước đây đã hoạt động đúng như thiết kế khi phát ra xung điện để điều hòa nhịp tim kịp thời. Bác sĩ chia sẻ: "Christian đang hồi phục tốt. Cậu ấy đã tỉnh lại rất nhanh và chúng tôi đã sớm liên lạc được với cậu ấy."
Đặc biệt, qua lời kể của bác sĩ Boesen, Eriksen cũng đã gửi lời nhắn quan trọng đầu tiên tới các đồng đội: "Christian vẫn khỏe, cậu ấy nhờ tôi gửi lời chào tới toàn thể các cầu thủ và nhắn rằng bản thân hiện tại vẫn ổn."
Nhiều bên liên quan bao gồm Liên đoàn Bóng đá Ukraine và câu lạc bộ cũ Manchester United cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tiền vệ người Đan Mạch. Cựu tiền đạo Nicklas Bendtner nhận định quyết định hủy bỏ trận đấu ngay lập tức là hoàn toàn chính xác trong bối cảnh các cầu thủ đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng cho đồng nghiệp của mình.




