Đổi chiến lược tuyến giữa, Man Utd tiến sát bom tấn Lewis H…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Đổi chiến lược tuyến giữa, Man Utd tiến sát bom tấn Lewis Hall

BongDa.com.vnMan Utd đang tiến rất gần thỏa thuận chiêu mộ Lewis Hall giá 60 triệu bảng, sau khi từ bỏ việc mua tiền vệ để dồn toàn lực cho hành lang trái.

Lewis Hall là ngôi sao tiếp theo cập bến Man United? Ảnh: Getty Images
Lewis Hall là ngôi sao tiếp theo cập bến Man United? Ảnh: Getty Images

Sự thay đổi chiến lược mang tính bước ngoặt đang diễn ra tại Old Trafford trong chặng cuối của phiên chợ hè. Thay vì tiếp tục theo đuổi các tiền vệ như Manu Kone hay Carlos Baleba, ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định chuyển hướng hoàn toàn.

Quyết định này bắt nguồn từ việc HLV Michael Carrick cảm thấy hài lòng với sự thể hiện của Mason Mount ở vai trò lùi sâu trong đợt du đấu vừa qua. Nhờ sự điều chỉnh chiến thuật này, Quỷ đỏ có thể dồn trọn vẹn ngân sách 60 triệu bảng để tập trung vào mục tiêu tối thượng mang tên Lewis Hall.

Mọi diễn biến trên thị trường lúc này đều củng cố một luận điểm rõ ràng: Man Utd đang tiến rất gần đến thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái 21 tuổi.

Lewis Hall hiện nổi lên như ưu tiên số một được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trực tiếp thúc đẩy trên bàn đàm phán. Cầu thủ người Anh sở hữu bộ kỹ năng công thủ toàn diện, hoàn toàn phù hợp với triết lý xây dựng lực lượng trẻ hóa mà tập đoàn INEOS đang triển khai.

Việc củng cố hành lang trái trở thành nhiệm vụ mang tính sống còn đối với Quỷ đỏ, đặc biệt sau một mùa giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng thủ liên tục sụp đổ vì bão chấn thương. Việc chuẩn bị gửi đề nghị chính thức trị giá 60 triệu bảng cho thấy Man Utd đang thực sự nghiêm túc và muốn dứt điểm thương vụ này trong thời gian sớm nhất.

Về phía Newcastle United, đội bóng vùng Đông Bắc đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có. "Chích chòe" đã đánh mất HLV trưởng Eddie Howe, đồng thời phải cay đắng chia tay hai ngôi sao sáng giá nhất là Anthony Gordon (gia nhập Barcelona với giá 69 triệu bảng) và Sandro Tonali (đến Tottenham với mức phí 100 triệu bảng).

Thậm chí, đội trưởng Bruno Guimaraes cũng đang trên đường chuyển đến Arsenal. Đứng trước nguy cơ chảy máu tài năng không thể kiểm soát, các nguồn tin từ The Athletic tiết lộ giới chóp bu Newcastle đang "tuyên bố nội bộ" rằng họ sẽ không bán thêm bất kỳ trụ cột nào.

Tuy nhiên, những tuyên bố nội bộ của Newcastle hiếm khi đi đôi với hành động thực tế. Trong quá khứ, không ít lần đội chủ sân St. James' Park khẳng định giữ chân cầu thủ nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận nhả người khi nhận được lời đề nghị đủ sức nặng.

Con số 60 triệu bảng từ Quỷ đỏ rõ ràng là một đòn bẩy tài chính khó chối từ đối với một câu lạc bộ đang cần tái thiết toàn diện như Newcastle hiện tại.

Sở hữu Lewis Hall, MU sẽ ổn định được hành lang cánh trái. Ảnh: Getty Images
Sở hữu Lewis Hall, MU sẽ ổn định được hành lang cánh trái. Ảnh: Getty Images

Hơn thế nữa, yếu tố then chốt giúp Man Utd nắm thế thượng phong chính là nguyện vọng của bản thân Lewis Hall. Hậu vệ 21 tuổi được cho là đang cảm thấy bất an trước định hướng phát triển mờ mịt của câu lạc bộ, đặc biệt là sau sự rời đi của người thầy cũ Eddie Howe.

Dù Chelsea cũng đang rục rịch muốn đưa cựu cầu thủ của mình trở lại Stamford Bridge, Man Utd lại tỏ ra áp đảo hoàn toàn nhờ tốc độ tiếp cận nhanh chóng và sự dứt khoát về mặt tài chính.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, Quỷ đỏ cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng mang tên Jorge Salinas. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 16 triệu euro của hậu vệ 19 tuổi thuộc biên chế Racing Santander, vượt mặt sự dè dặt của Barcelona.

Tuy nhiên, Salinas chỉ là kế hoạch B. Trọng tâm của INEOS và HLV Michael Carrick lúc này vẫn đặt trọn vẹn vào Lewis Hall. Với ngân sách khổng lồ đã sẵn sàng, sự đồng thuận từ phía cầu thủ và bối cảnh rối ren của đối tác, việc Man Utd hoàn tất bom tấn 60 triệu bảng này dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.