Diallo gọi trận thua của MU trước Atletico là sự ô nhục
BongDa.com.vnThất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League 2026/27 đã đẩy sự thất vọng tại Manchester United lên đỉnh điểm. Cầu thủ chạy cánh Amad Diallo vừa có động thái bùng nổ trên mạng xã hội, trút giận gay gắt sau khi đội nhà kéo dài chuỗi trận bết bát.
Trận thua 0-2 của Manchester United trước Atletico Madrid trong khuôn khổ UEFA Champions League mùa giải 2026/27 đã để lại sự bức xúc lớn cho các cầu thủ.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ chạy cánh Amad Diallo dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Trên trang cá nhân, tiền đạo này đăng tải một bức ảnh của chính mình trong trận đấu kèm theo dòng trạng thái trút giận vô cùng bùng nổ: "Một sự ô nhục tồi tệ. Tôi không còn lời nào để nói nữa".
Trong cuộc đối đầu với đại diện Tây Ban Nha, Diallo chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai. Dù rất nỗ lực, anh vẫn không thể cứu vãn thế trận và giúp "Quỷ đỏ" tránh khỏi một thất bại.
Đáng chú ý, kết quả thất vọng trước Atletico Madrid đã chính thức kéo dài chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng của Man United lên con số 5 đầy báo động.
Phản ứng gay gắt của Amad Diallo không phải là trường hợp cá biệt. Thái độ phẫn nộ của anh có sự tương đồng lớn với người đồng đội Lisandro Martinez.
Ngay sau trận đấu, trung vệ người Argentina cũng đã có một phản ứng bùng nổ khi thẳng thừng chỉ trích ban lãnh đạo Manchester United.
Sự tức giận đồng loạt của các cầu thủ cho thấy nội bộ đội chủ sân Old Trafford đang phải đối mặt với những áp lực tâm lý khổng lồ sau chuỗi thành tích đáng thất vọng.




