Deeney chê sao tuyển Anh kiêu ngạo, thiếu hiểu biết
BongDa.com.vnTuyển Anh nhọc nhằn đánh bại Panama 2-0 tại lượt trận cuối bảng L World Cup 2026, nhưng màn trình diễn phung phí của các ngôi sao chạy cánh đã vấp phải sự hụt hẫng lớn. Cựu tiền đạo Troy Deeney thẳng thừng gọi họ là những kẻ "kiêu ngạo và thiếu hiểu biết".
HLV Thomas Tuchel đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa không bàn thắng trước Ghana hồi đầu tuần, nhưng những điều chỉnh này không giúp lối chơi của "Tam Sư" trở nên trơn tru hơn.
Morgan Rogers chật vật trong việc chứng tỏ khả năng phối hợp ở hàng tiền vệ mới mẻ cùng Jude Bellingham, trong khi Marcus Rashford và Bukayo Saka chỉ để lại những tia sáng le lói so với tiềm năng thực sự của họ.
Saka, trong lần đầu tiên đá chính tại giải đấu, chỉ góp mặt trên sân hơn một giờ đồng hồ do Tuchel vẫn đang cẩn trọng sử dụng anh. Noni Madueke được tung vào sân thay thế, nhưng cựu cầu thủ Chelsea cũng tỏ ra phung phí không kém. Màn trình diễn của Madueke được tóm gọn qua pha bóng đầu tiên: đối mặt với một hậu vệ cánh đang bị cô lập, anh đẩy bóng quá mạnh và đưa bóng ra ngoài cuộc chơi một cách không cần thiết, khiến Troy Deeney vô cùng ngán ngẩm.
Chia sẻ trên đài CBS Sports, Deeney đã có những lời lẽ gay gắt: "Hãy nhìn vào số lần mất bóng: 14 đối với Saka, 20 với Rashford và 7 với Madueke. Điều đó chỉ ổn nếu khi thi đấu, bạn thực sự sắc bén với những đường chuyền, hay những pha chạm bóng tinh tế quanh góc hẹp."
"Nếu bạn xem trận đấu đó, Madueke khi mới vào sân đã đá bóng qua người nhưng lại đá thẳng ra biên chịu quả phát bóng lên. Tôi có nên tỏ ra phấn khích về điều đó không?"
"Rashford liên tục ngoặt bóng vào chân phải và muốn sút, nếu không thì cậu ấy sẽ đá bừa vào trong hy vọng có ai đó ở đấy. Thật quá phung phí. Hiệp một, tôi đã nói vấn đề nằm ở hai trung vệ và Elliot Anderson cầm trịch, phân phối và tạo nền tảng cho các chàng trai này."
"Sang hiệp hai, họ có nền tảng vì bóng được đưa ra cho các cầu thủ chạy cánh, khi Panama tự tin hơn nên có nhiều khoảng trống cho các pha một đối một. Nhưng họ lại thi đấu tệ hơn. Bạn biết họ đã thể hiện điều gì không? Họ kiêu ngạo và thiếu hiểu biết. Họ nghĩ tất cả những gì cần làm là chạy vượt qua đối thủ, kiểu như 'tôi đá cho câu lạc bộ lớn nên tôi giỏi hơn người đó'."
"Không, bạn đang đối đầu với một người đàn ông khác ở phía bên kia cũng đang chiến đấu cho đội tuyển quốc gia của anh ấy. Anh ấy sẽ cảm thấy trận đấu này rất quan trọng nên muốn phô diễn trước tuyển Anh. Với lượng người xem có lẽ là cao nhất trong sự nghiệp, anh ấy muốn cho bạn thấy những gì anh ấy có thể làm tốt nhất. Họ đã thiếu hiểu biết và kiêu ngạo, biểu đồ thống kê đó đã tóm tắt tất cả."
Dù màn trình diễn chưa như kỳ vọng, đội tuyển Anh vẫn có được chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane trong hiệp 2 qua đó giữ vững ngôi đầu bảng L. Đối thủ của thầy trò HLV Thomas Tuchel ở vòng 32 đội sẽ là Cộng hòa Dân chủ Congo, trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/7 (giờ Việt Nam).




