Dàn sao Scotland buồn bã thu dọn hành lý về nước
BongDa.com.vnĐội tuyển Scotland đã chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2026 trong bầu không khí u ám. Sau 4 ngày chờ đợi trong vô vọng, hy vọng mong manh về một tấm vé vớt vào vòng knock-out của "Đội quân Tartan" đã tan thành mây khói.
Tại khách sạn ở Charlotte, North Carolina, các ngôi sao như John McGinn, Andy Robertson và Scott McKenna được bắt gặp khi đang thu dọn hành lý với gương mặt lộ rõ vẻ thất thần.
Scotland kết thúc bảng đấu với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -3. Dù có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti, nhưng hai thất bại liên tiếp trước Morocco (0-1) và đặc biệt là trận thua đậm 0-3 trước Brazil đã đẩy họ vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Kết quả này khiến Scotland phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng lọt vào nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 của Croatia trước Ghana đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của họ.
Nỗi đau của người hâm mộ Scotland càng nhân đôi khi HLV trưởng Steve Clarke tuyên bố từ chức ngay sau khi đội bóng bị loại. Đây là một cú sốc lớn bởi chiến lược gia này đã ký hợp đồng gia hạn đến năm 2030 trước giải đấu.
Ông Clarke, người nắm quyền từ năm 2019, đã không thể giúp Scotland vượt qua cái dớp vòng bảng World Cup – điều mà họ chưa từng làm được trong lịch sử.
Hình ảnh đội trưởng Andy Robertson lầm lũi rời khách sạn là minh chứng cho một giải đấu thất bại toàn diện. Sau 28 năm chờ đợi kể từ World Cup 1998, Scotland trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh chỉ để nếm trải cảm giác cay đắng quen thuộc.
Giờ đây, bóng đá xứ sở này không chỉ phải đối mặt với nỗi thất vọng bị loại, mà còn phải bắt đầu công cuộc tìm kiếm người kế nhiệm để lèo lái đội tuyển trong tương lai bất định.




