Cú sụp đổ của Brazil trước Na Uy không hề ngẫu nhiên
BongDa.com.vnThất bại 1-2 trước Na Uy tại New Jersey đã chính thức khép lại hành trình của đội tuyển Brazil tại vòng chung kết World Cup lần này.
Dù sở hữu đội hình gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã không thể vượt qua được một Na Uy thi đấu kỷ luật và tận dụng cơ hội tốt hơn. Dưới đây là 4 nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của đại diện Nam Mỹ.
1. Khả năng tận dụng cơ hội kém hiệu quả
Mặc dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Brazil cả trận lên tới 2.73, hiệu quả dứt điểm thực tế của các chân sút áo vàng lại rất hạn chế. Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút thứ 14 khi tiền vệ Bruno Guimaraes thực hiện hỏng quả phạt đền sau tình huống Cunha bị phạm lỗi. Cú sút quá nhẹ và thiếu hiểm hóc của tiền vệ này đã bị thủ môn Nyland dễ dàng cản phá, tước đi cơ hội vượt lên dẫn trước để giải tỏa áp lực cho Brazil.
Đến hiệp hai, sự phung phí tiếp tục lặp lại ở phút 59 khi tiền đạo trẻ Endrick được tung vào sân và ngay lập tức có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương sau đường chuyền thuận lợi của Vinicius Junior. Tuy nhiên, pha khống chế bóng thiếu cảm giác của tiền đạo này đã làm hẹp góc sút, dẫn đến cú dứt điểm đi chệch khung thành trong gang tấc.
Việc liên tục bỏ lỡ các cơ hội mười mươi đã khiến Brazil phải trả giá đắt khi đối phương bắt đầu tăng tốc ở giai đoạn cuối trận.
2. Sự bế tắc trong lối chơi và tỷ lệ kiểm soát bóng thấp kỷ lục
Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Brazil nhập cuộc với lối chơi có phần thận trọng, nhường thế trận cho đối phương để chờ đợi thời cơ phản công. Tuy nhiên, sự thụ động này đã khiến họ đánh mất hoàn toàn nhịp độ chơi bóng trong hiệp một.
Brazil chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 36% trong hiệp đấu đầu tiên – con số thấp nhất trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng này kể từ khi các số liệu thống kê chi tiết bắt đầu được ghi nhận vào năm 1966 (vượt qua kỷ lục buồn 40% ở trận gặp Hà Lan năm 1998).
Việc thiếu vắng tiền vệ Lucas Paqueta do chấn thương phần nào khiến tuyến giữa của Brazil hoạt động thiếu gắn kết, không thể luân chuyển bóng nhịp nhàng lên phía trên và dễ dàng bị hệ thống pressing tầm trung của Na Uy phong tỏa.
3. Hệ thống phòng ngự bộc lộ khoảng trống trước sức mạnh của Erling Haaland
Hàng phòng ngự của Brazil với những cái tên giàu kinh nghiệm như Marquinhos và Gabriel Magalhaes đã có một ngày thi đấu vất vả trước sức càn lướt của Erling Haaland. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, các trung vệ Brazil cố gắng đeo bám sát tiền đạo đối phương, nhưng sự lơ là ở những thời điểm quyết định đã khiến họ phải nhận các bàn thua liên tiếp.
Ở bàn thua đầu tiên ở phút 79, trung vệ Gabriel Magalhaes đã thất thế trong pha tranh chấp trên không, để Haaland thoải mái đánh đầu cận thành từ quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Schjelderup.
Đến phút 90, hệ thống phòng ngự của Brazil hoàn toàn mất liên lạc khi không ai áp sát Haaland ở rìa vòng cấm, tạo điều kiện cho tiền đạo này có đủ khoảng trống khống chế bóng và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Sự thiếu tập trung trong khâu bọc lót ở cuối trận đã phá hỏng những nỗ lực phòng ngự trước đó của toàn đội.
4. Các quyết định nhân sự chưa mang lại sự đột phá
Những điều chỉnh nhân sự của HLV Carlo Ancelotti trong trận đấu này đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Việc tung ngôi sao Neymar vào sân ở phút 67 thay cho Gabriel Martinelli đã không thể giúp thế công của Brazil sáng sủa hơn khi cựu binh này tỏ ra thiếu cảm giác bóng và thường xuyên rơi vào các cuộc tranh chấp không cần thiết.
Sự bế tắc trong lối chơi kéo theo sự ức chế về mặt tâm lý của các cầu thủ. Hình ảnh Neymar nhận thẻ vàng ở phút 90+6 sau tình huống phạm lỗi thô bạo với Martin Odegaard là minh chứng cho sự nôn nóng và mất bình tĩnh của các cầu thủ Brazil.
Dù Neymar đã kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 90+10, pha lập công muộn màng này là không đủ để sửa chữa cho một ngày thi đấu dưới sức của tập thể đội bóng Nam Mỹ.
Để tìm hiểu thêm về đội bóng có biệt danh "Selecao", mời bạn đọc tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Brazil ở World Cup 2026: Nỗi lo Neymar, niềm hy vọng Vinicius.




