Haaland lập cú đúp tiễn Brazil rời World Cup 2026

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Haaland lập cú đúp tiễn Brazil rời World Cup 2026

BongDa.com.vnErling Haaland có màn trình diễn chói sáng giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Haaland lập cú đúp bàn thắng cho Na Uy. Ảnh: Sky Sports.
Haaland lập cú đúp bàn thắng cho Na Uy. Ảnh: Sky Sports.

Rạng sáng nay, Brazil có màn thư hùng với Na Uy trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026. Trận chạm trán nảy lửa cống hiến cho người hâm mộ 45 phút đầu tiên nghẹt thở.

Dù hiệp một khép lại không có bàn thắng nào được ghi, sự kịch tính từ những quyết định VAR, một quả penalty hỏng ăn cùng hàng loạt pha cứu thua xuất thần đã làm nên một hiệp đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Na Uy đã chủ động đẩy cao đội hình tự tin và tạo ra bất ngờ lớn ở phút thứ 3. Từ pha căng ngang bên cánh phải của Sorloth, Patrick Berg tung cú dứt điểm chuẩn xác găm thẳng vào góc cao khung thành Brazil. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Bắc Âu ngắn chẳng tày gang khi trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị trước đó đối với Sorloth.

Sau tình huống hú vía, Brazil dần lấy lại thế trận và tung ra đòn đáp trả chí mạng ở phút thứ 10. Gabriel Martinelli phối hợp nhanh với Bruno Guimaraes trước khi bóng được tỉa sang hành lang trái cho Matheus Cunha.

Bruno Guimaraes đá hỏng quả 11m. Ảnh: Imago.
Bruno Guimaraes đá hỏng quả 11m. Ảnh: Imago.

Cunha bị trung vệ Kristoffer Ajer phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Sau khi trực tiếp tham khảo màn hình VAR, trọng tài chính thay đổi quyết định và chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế nhưng trên chấm 11 mét ở phút 14, Bruno Guimaraes lại thực hiện một cú sút quá hiền, dễ dàng bị thủ thành Orjan Nyland đoán bài và cứu thua cho Na Uy.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận giằng co hấp dẫn. Na Uy là đội kiểm soát bóng vượt trội (lên đến 65%), song Brazil lại là bên sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt hơn nhờ tốc độ luân chuyển bóng cực nhanh từ các ngôi sao hàng công.

Phút 31, Martinelli có pha đi bóng xé gió bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp buộc Nyland phải trổ tài. Đến phút 41, Vinicius Junior cướp bóng ngay trong chân của Odegaard rồi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa, nhưng cái chân của thủ môn Nyland một lần nữa cứu nguy cho Na Uy.

Không chịu lép vế, các chiến binh Bắc Âu suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút 45+3', Erling Haaland dùng sức mạnh càn lướt vượt qua sự truy cản của bộ đôi Marquinhos - Gabriel, tạo điều kiện cho Martin Odegaard băng lên tung cú nã đại bác ở cự ly gần.

Dẫu vậy, thủ thành Alisson Becker đã chọn vị trí để ôm gọn trái bóng, khép lại hiệp một với tỷ số hòa 0-0 đầy kịch tính.

Bước vào hiệp hai trận đấu, siêu máy tính Opta đánh giá Brazil vượt trội với 34% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, so với con số 13% khiêm tốn của Na Uy.

Na Uy giành vé vào tứ kết World Cup. Ảnh: Sky Sports.
Na Uy giành vé vào tứ kết World Cup. Ảnh: Sky Sports.

Thế nhưng, 45 phút tiếp theo chứng kiến kịch bản nghiệt ngã cho các vũ công Samba khi họ bất lực trước hàng thủ kiên cường của đại diện Bắc Âu và phải trả giá đắt bởi khoảnh khắc của một siêu sao.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Stale Solbakken bên phía Na Uy thể hiện tham vọng kết liễu trận đấu khi tung liền hai quân bài chiến lược là Oscar Bobb và Andreas Schjelderup vào sân. Na Uy chủ động pressing tầm cao.

Bước ngoặt lớn của hiệp đấu đến ở phút 59 khi thần đồng trẻ Endrick bỏ lỡ một cơ hội không tưởng. Đón đường chọc khe dọn cỗ của Vinicius Junior, Endrick băng xuống đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, pha chạm bóng bước hai quá dài đã để Orjan Nyland kịp thời băng ra khép góc, khiến cú dứt điểm sau đó của Endrick đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Nhằm phá vỡ thế bế tắc, HLV Ancelotti đã tung siêu sao Neymar vào sân ở phút 68 trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Brazil đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Và điều gì cần đến cũng đã đến ở phút 79.

Xuất phát từ pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Andreas Schjelderup thực hiện quả treo bóng chuẩn xác từng centimet vào vòng cấm. Giữa vòng vây của các trung vệ Brazil, Erling Haaland chọn đúng điểm rơi, bật cao thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, bóng đập đất hạ gục hoàn toàn Alisson Becker, mở tỷ số 1-0 cho Na Uy.

Ngay sau bàn thua choáng váng, Brazil lập tức rút Bruno Guimaraes ra nghỉ để tung Ederson Silva vào sân hòng vớt vát hy vọng.

Phút 89, Haaland tung cú sút cực căng từ sát rìa vòng cấm địa, bóng bay thẳng vào lưới, không cho thủ môn Alisson cơ hội cản phá nào. Kịch tính chưa dùng lại. Tỷ số là 2-0 cho Na Uy.

Haaland đang có phong độ thăng hoa và trở thành ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026. Hiện tại, Haaland chia sẻ vị trí dẫn đầu BXH Vua phá lưới cùng Lionel Messi, Kylian Mbappe (mỗi người 7 bàn).

Phút 90+8', Brazil được hưởng quả 11m khi Casemiro bị Leo Ostigard phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Neymar dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brazil.

Kết thúc 90 phút, Na Uy đánh bại Brazil 2-1. Như vậy, Na Uy giành vé vào tứ kết và chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh.

Nếu độc giả quan tâm Brazil, có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Brazil ở World Cup 2026: Nỗi lo Neymar, niềm hy vọng Vinicius

Tỷ số chung số: Brazil 1-2 Na Uy

Cầu thủ ghi bàn:

Brazil: Neymar (90+8', P)

Na Uy: Haaland (79', 90')

Đội hình xuất phát

Ảnh: BongDa.com.vn.
Ảnh: BongDa.com.vn.