Courtois tung cước nguy hiểm suýt trúng đầu Mbappe trên sân tập
BongDa.com.vnReal Madrid đang chìm trong khủng hoảng với hàng loạt rắc rối hậu trường. Sau vụ Valverde nhập viện thì hôm nay cú vung chân nguy hiểm của Courtois với Mbappe đã gây chú ý trên truyền thông quốc tế.
Thibaut Courtois (33 tuổi) suýt chút nữa đã đá trúng đầu Kylian Mbappe (27 tuổi) bằng một pha vung chân rất cao trong buổi tập của Real Madrid.
Camera đã ghi lại cảnh cựu thủ môn Chelsea lao về phía quả bóng với một cú đá bay người như võ thuật "kung-fu", sượt qua đầu người đồng đội đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo. Dù Mbappe tỏ ra không mấy vui vẻ với tình huống này, nhưng rất may đã không có cuộc ẩu đả nào xảy ra giữa hai ngôi sao.
Tuy nhiên, gã khổng lồ La Liga lại không có được sự êm ả như vậy trong những tuần qua khi vướng vào hàng loạt rắc rối hậu trường đáng quên.
Mbappe, cầu thủ đang nhận mức lương 1,2 triệu bảng/tuần, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi anh cùng bạn gái Ester Exposito đi nghỉ mát ở Sardinia. Việc đi chơi xa trong lúc đang chấn thương, ngay trước thềm trận Siêu kinh điển với Barcelona – trận đấu mà đại kình địch có thể vô địch La Liga – đã khiến các cổ động viên Real Madrid nóng mắt, nhất là khi đội bóng vừa bị loại khỏi Champions League.
Căng thẳng càng leo thang khi có thông tin tuyển thủ Pháp đã tranh cãi gay gắt với một thành viên ban huấn luyện. Báo chí tiết lộ cựu sao PSG đã "nói một cách tức giận với những lời lẽ xúc phạm" với một nhân viên vì người này thổi phạt việt vị anh trong trận đấu tập. Vụ việc làm giảm sút sĩ khí phòng thay đồ và thổi bùng sự phẫn nộ từ người hâm mộ, dẫn đến việc một cổ động viên lập đơn kiến nghị đòi đuổi Mbappe khỏi câu lạc bộ và thu hút hơn 70 triệu chữ ký.
Chưa dừng lại ở đó, nội bộ Real Madrid tiếp tục dậy sóng khi Antonio Rudiger (33 tuổi) được cho là đã tát Alvaro Carreras (23 tuổi) trong phòng thay đồ. Carreras sau đó ra thông báo xác nhận có xô xát nhưng hạ thấp tính nghiêm trọng của sự việc. Rudiger cũng đã xin lỗi và mời toàn đội cùng gia đình đi ăn tối để giảng hòa.
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là việc Federico Valverde (27 tuổi) phải nhập viện sau lần thứ hai xô xát với Aurelien Tchouameni. Vụ việc bắt nguồn từ một pha phạm lỗi trong buổi tập khiến Valverde từ chối bắt tay đồng đội. Sau đó, tiền vệ người Uruguay đã dính một đòn đánh trong phòng thay đồ cần đến sự chăm sóc y tế, dù anh khẳng định mình KHÔNG bị đồng đội đấm.
Real Madrid xác nhận Valverde bị "chấn động não" trong vụ việc. Cả hai cầu thủ đã phải trình diện trước cán bộ điều tra, bày tỏ "sự hối hận chân thành" và xin lỗi nhau trước khi bị phạt số tiền khổng lồ lên tới 440.000 bảng mỗi người.




