Chấm điểm tuyển Bồ Đào Nha: Hàng công gây thất vọng; Neves đơn độc
BongDa.com.vnBồ Đào Nha gây thất vọng lớn khi để đội yếu CHDC Congo cầm hòa 1-1 tại vòng bảng World Cup. Cristiano Ronaldo thi đấu mờ nhạt trong khi Joao Neves là điểm sáng hiếm hoi.
Diogo Costa (6.8): Có một trận đấu ở mức tròn vai. Dù không phải đối mặt quá nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, anh vẫn cho thấy sự ổn định trong các pha ra vào. Joao Cancelo (6.7): Thi đấu năng nổ bên hành lang cánh phải với nhiều tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công. Anh có một pha dứt điểm tung lưới đối phương đầy ngẫu hứng nhưng đáng tiếc bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị rõ ràng. Tomas Araujo (6.4): Một trận đấu đầy khó khăn của trung vệ trẻ này. Anh phải nhận thẻ vàng và trực tiếp mắc lỗi trong tình huống để Wissa thoát xuống ghi bàn gỡ hòa do thiếu tập trung trong việc theo kèm người. Renato Veiga (6.9): Thể hiện sự chững chạc khi thay thế vai trò của Ruben Dias. Khả năng đọc trận đấu và sự mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi giúp anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ. Nuno Mendes (6.7): Tận dụng tốc độ để liên tục khoan phá cánh trái của đối thủ. Tuy nhiên, hiệu quả từ những quả tạt và đường chuyền cuối cùng của anh lại không cao như kỳ vọng trước khi được thay ra nghỉ. Vitinha (6.8): Giữ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu ổn định với tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao. Tuy nhiên, nhà vô địch Champions League thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương cao để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của CHDC Congo. Joao Neves (7.5): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Bồ Đào Nha. Neves không chỉ ghi bàn mở tỷ số bằng pha không chiến đẳng cấp mà còn hoạt động không mệt mỏi, có mặt ở mọi điểm nóng để thu hồi và triển khai bóng. Bruno Fernandes (6.8): Đội trưởng của Man Utd thi đấu đầy nỗ lực nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo thường thấy. Anh thường xuyên bị vây ráp chặt chẽ, dẫn đến việc không thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ rệt cho các đồng đội phía trên. Pedro Neto (7.1): Ghi điểm với pha kiến tạo chuẩn xác cho Neves lập công. Dù khởi đầu đầy hứa hẹn với tốc độ và kỹ thuật cá nhân, Neto dần bị phong tỏa và không còn duy trì được sự nguy hiểm ở hiệp thi đấu thứ hai. Bernardo Silva (5.7): Điểm thấp nhất trong đội hình chính. Tiền vệ 31 tuổi có một ngày thi đấu nhạt nhòa, phải nhận một thẻ vàng và gần như mất hút bên hành lang cánh trước khi bị thay ra sớm. Cristiano Ronaldo (6.5): Dù nhận được sự kỳ vọng cao, siêu sao 41 tuổi tỏ ra lạc lõng, bỏ lỡ một số cơ hội thuận lợi và chưa thể chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình.