Cesc Fabregas gây sốt với bài phát biểu khi Como có vé C1
BongDa.com.vnCựu tiền vệ lừng danh của Chelsea và Arsenal, Cesc Fabregas, đang nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ bóng đá, không chỉ bởi anh đã làm nên lịch sử khi đưa CLB nhỏ bé Como giành vé dự Champions League, mà còn bởi một bài diễn thuyết truyền cảm hứng đầy xúc động dành cho các học trò.
Hôm qua, Como đã thi đấu bùng nổ và đè bẹp Cremonese với tỷ số 4-1. Chiến thắng hoành tráng này không chỉ đẩy đối thủ xuống hạng mà còn chính thức giúp Como cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc tại Serie A. Đáng kinh ngạc hơn, họ giành quyền góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu chỉ sau hai mùa giải chơi ở hạng đấu cao nhất nước Ý.
Sự trỗi dậy của Como được ví như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Cách đây một thập kỷ, đội bóng này suýt phá sản và phải ngụp lặn ở giải hạng Tư (Serie D). Hành trình thăng hạng thần tốc trong 7 năm qua có dấu ấn chiến thuật đậm nét của Fabregas trên băng ghế chỉ đạo, cùng sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư, tiêu biểu là huyền thoại Thierry Henry.
Ngay khi trận đấu kết thúc, vị HLV 39 tuổi đã tập hợp các cầu thủ trên sân và có những chia sẻ cảm xúc: "Thành quả này là nhờ tất cả các bạn. Ban huấn luyện chỉ đưa ra giải pháp, chính các bạn mới là lý do khiến khoảnh khắc này trở nên tuyệt đẹp đến vậy."
"Tôi sẽ biết ơn các bạn suốt đời, bởi đây có lẽ là tập thể tuyệt vời nhất mà tôi từng dẫn dắt. Các bạn xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất. Vậy năm sau chúng ta sẽ chơi ở giải đấu nào?". Ngay lập tức, các cầu thủ nhảy múa quanh Fabregas và đồng thanh hô vang: "Champions League!".
Trên các trang mạng xã hội, đoạn video này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và cơn mưa lời khen từ người hâm mộ cho những gì Fabregas đã làm được.
Trở lại phòng thay đồ, cựu sao Barcelona tiếp tục hâm nóng bầu không khí. Anh khẳng định chiến tích năm nay "chỉ là bước khởi động" và yêu cầu toàn đội phải làm việc hiệu quả hơn vào năm tới. Dù vậy, Fabregas cũng không quên thực hiện lời hứa sẽ đãi các học trò một chuyến đi ăn mừng hoành tráng tại hòn đảo nghỉ dưỡng Ibiza.




