Calafiori tri ân Bonucci sau bàn thắng lịch sử
BongDa.com.vnGhi bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Ý tại Renato Dall'Ara, hậu vệ Riccardo Calafiori xúc động chia sẻ về cái duyên với Bologna và sự trợ giúp từ Leonardo Bonucci.
Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Riccardo Calafiori đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ bằng bàn thắng đầu tiên sau 17 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ý. Pha lập công mang tính bước ngoặt ở phút 64 góp phần định đoạt thắng lợi cho đoàn quân áo thiên thanh trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Renato Dall'Ara. Với cựu trung vệ Bologna, khoảnh khắc xé lưới đối phương ngay tại thánh địa quen thuộc mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Chia sẻ với kênh Sky Sport Italia sau trận đấu, hậu vệ 24 tuổi thừa nhận bản thân xúc động mạnh: "Mọi thứ dường như đã được định mệnh an bài. Tôi từng ra mắt và có bàn thắng đầu tiên tại đây. Bản thân nợ thành phố cùng các cổ động viên rất nhiều điều. Tôi bước vào trận đấu với cảm xúc cồn cào mà lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại." Thậm chí, Calafiori còn hài hước kể lại rằng vào buổi chiều trước giờ bóng lăn, khi nằm tắm nắng, anh đã nói trước với Gianluca Scamacca rằng tiền đạo này, và kịch bản tuyệt vời đã ứng nghiệm cho cả hai.
Bên cạnh yếu tố duyên nợ, pha lập công bằng đầu hiểm hóc còn xuất phát từ sự can thiệp bất ngờ của thành viên ban huấn luyện Leonardo Bonucci. Hậu vệ thuộc biên chế Arsenal hóm hỉnh tiết lộ: "Bonucci ban đầu bảo tôi ở lại phía sau, nhưng đến giây cuối cùng anh ấy đổi ý, yêu cầu tôi lao lên còn Kayode lùi về bọc lót. Đó là trực giác sắc bén, và anh ấy xứng đáng được nhắc tên."
Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ khép lại chuỗi 4 trận đầy thử thách trong vòng 11 ngày của Azzurri. Cùng với việc tuyển Pháp đè bẹp Bỉ 4-1, đoàn quân dưới quyền HLV Roberto Mancini chính thức vươn lên chiếm vị trí nhì bảng A với 7 điểm. Bỏ lại sau lưng trận thua 0-2 trước tuyển Bỉ ở ngày ra quân, người Ý đang dần tìm lại sự tự tin để hướng tới hai lượt đấu then chốt tiếp theo.



