Hạ đẹp Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Ý chiếm ngôi nhì bảng tại Nations League
BongDa.com.vnĐánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 tại lượt 4 Nations League, tuyển Ý chính thức vươn lên nhì bảng A1 nhờ dấu ấn rực nét từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Mancini.
Những sự thay đổi nhân sự chuẩn xác trong hiệp hai đã giúp đội tuyển Ý giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại lượt trận thứ tư UEFA Nations League. Kết quả ấn tượng trên sân Renato Dall'Ara trực tiếp đưa Azzurri vươn lên vị trí nhì bảng A1, qua đó mở toang cánh cửa tiến vào vòng chung kết sau màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn.
Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ dưới áp lực phải thắng để tranh vé đi tiếp, HLV Roberto Mancini quyết định làm mới đội hình với 9 sự thay đổi so với trận hòa Pháp. Đội bóng áo thiên thanh chủ động đẩy cao đội hình tấn công biên nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự nhiều lớp của các vị khách.
Thành quả sớm đến với đoàn quân áo lam ở phút 26 sau pha phối hợp nhịp nhàng bên hành lang cánh phải giữa Vergara và Di Lorenzo. Nhận đường tạt bóng thuận lợi từ đồng đội, tiền đạo Gianluca Scamacca tung cú vô-lê hiểm hóc, bóng khẽ chạm người Ozan Kabak rồi dội mép dưới xà ngang bay vào lưới.
Bàn thua bất ngờ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát. Các chân sút bên phía đội khách liên tục thử vận may bằng những cú sút xa uy lực, song thủ môn Gianluigi Donnarumma vẫn duy trì sự tập trung tối đa với phản xạ xuất sắc. Hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với ưu thế dẫn bàn nghiêng về tuyển Ý trong thế trận chặt chẽ.
Bước sang hiệp hai, nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò HLV Vincenzo Montella cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 61. Xuất phát từ pha căng ngang khó chịu của Celik, Elmali khéo léo chuyền bóng cắt mặt để Aral Simsir dễ dàng đệm bóng cận thành vào khung thành bỏ trống.
Niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang khi kịch bản kịch tính lập tức bùng nổ chỉ ba phút sau đó. Từ chấm đá phạt cố định bên cánh phải, tiền vệ Nicolo Barella thực hiện pha treo bóng chuẩn xác tạo cơ hội tuyệt vời vào vòng cấm. Hậu vệ vừa vào sân thay người Riccardo Calafiori bật cao đánh đầu đưa bóng theo quỹ đạo đầy khó chịu, đánh bại hoàn toàn thủ thành Ugurcan Cakir.
Sự điều chỉnh nhân sự từ băng ghế chỉ đạo của Mancini đã phát huy tác dụng rõ nét khi các tân binh thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi chung. Tiền vệ trẻ Issa Doumbia liên tục quấy phá hành lang đối phương bằng những pha bứt tốc giàu sức mạnh và kỹ thuật khéo léo.
Đến phút 87, chính Doumbia đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi dứt điểm khiến hậu vệ đối phương phải cản phá vất vả. Alessandro Romano nhanh chân chớp thời cơ chuyền ngang dọn cỗ để Francesco Pio Esposito đệm bóng cận thành ấn định tỷ số. Pha lập công cũng chính là bàn thắng thứ 7 sau 13 lần ra sân của chân sút trẻ trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Thắng lợi giòn giã giúp đoàn quân áo thiên thanh chính thức chiếm lấy ngôi nhì bảng A1 từ tay tuyển Bỉ trước hai lượt trận then chốt vào tháng tới, đồng thời đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng mà chưa giành được điểm số nào, đối diện nguy cơ lớn phải xuống chơi tại League B.
Kết quả chung cuộc: Ý 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ
Cầu thủ ghi bàn:
Ý: Gianluca Scamacca (26'), Riccardo Calafiori (64'), Francesco Pio Esposito (87')
Thổ Nhĩ Kỳ: Aral Simsir (61')



