Bóng ma Ronaldo tiếp tục ám ảnh hàng công Bồ Đào Nha
BongDa.com.vnSự bế tắc trong trận hòa 0-0 trước Mexico phơi bày thực trạng tuyển Bồ Đào Nha và HLV Roberto Martinez vẫn đang phải phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo khi kép phụ Goncalo Ramos gây thất vọng.
Suốt nhiều năm qua, quan điểm cho rằng Cristiano Ronaldo đang kìm hãm sự phát triển của đội tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua những biến chuyển thú vị. Ban đầu, ý nghĩ đó bị coi là phạm thượng, sau đó chuyển thành những lời phản biện. Dần dà, khi tầm ảnh hưởng của siêu sao này ở cấp độ câu lạc bộ suy giảm, nó gần như trở thành nhận định chung của phần đông giới mộ điệu quốc tế.
Thế nhưng, tại quê nhà, hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Các đồng đội vẫn nhắc đến anh với sự tôn kính tuyệt đối. Truyền thông trong nước không hề tồn tại một làn sóng hoài nghi đủ lớn. Bản thân HLV Roberto Martinez cũng kiên định khẳng định vị trí số một của CR7 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ suốt ba năm qua.
Trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước Mexico trong ngày mở cửa lại sân vận động huyền thoại Azteca vừa qua càng củng cố thêm vị thế bất khả xâm phạm của Ronaldo. Sự vắng mặt của anh do chấn thương gân kheo vốn dĩ không được xem là cuộc "trưng cầu dân ý" về vai trò mũi nhọn. Dù vậy, nó lại là bài test đắt giá cho những cái tên đang xếp hàng chờ đợi ngày huyền thoại này giải nghệ. Đáng tiếc, người được trao ấn kiếm là Goncalo Ramos lại ném đi cơ hội vàng để chứng minh giá trị bản thân.
Ramos mang đến một hình ảnh đầy mâu thuẫn: một tài năng được công nhận, nhưng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Sở hữu một cú hat-trick tại World Cup, nhưng anh có lẽ vẫn ít được chú ý nếu dạo bước trên đường phố Mexico City. Có hiệu suất ghi bàn ổn định tại Paris Saint-Germain, nhưng Ramos mãi không thể giành lấy một suất đá chính thường xuyên.
Trước Mexico, thi đấu với sự hỗ trợ từ bộ đôi Joao Felix và Francisco Conceicao, Ramos tỏ ra khá năng nổ. Anh có những pha chạy chỗ thông minh và tung ra vài đường tạt bóng sắc nét. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc quyết định, khi Bruno Fernandes nỗ lực dọn cỗ bên cánh trái, cú dứt điểm của Ramos lại đi chệch mục tiêu một cách khó hiểu. Đó không chỉ là một cơ hội bị bỏ lỡ, mà là sự lãng phí cơ hội đập tan những định kiến về cái bóng quá lớn của Ronaldo.
Sự bế tắc của "Selecao châu Âu" không chỉ đến từ sự vô duyên của Ramos. Hàng phòng ngự kỷ luật và lối chơi giàu thể lực của Mexico đã phong tỏa hoàn toàn không gian sáng tạo của Bruno Fernandes hay Joao Felix. Ngay cả khi HLV Roberto Martinez tung vào sân hàng loạt hảo thủ như Pedro Neto, Vitinha, Joao Cancelo hay Diogo Dalot trong hiệp hai, thế trận tấn công của đội khách vẫn không thể khởi sắc.
Bồ Đào Nha thiếu đi một điểm cắt sắc bén trong vòng cấm, một sát thủ biết cách đánh hơi bàn thắng và xoay chuyển cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc chớp thời cơ - điều mà Ronaldo luôn làm xuất sắc trong suốt sự nghiệp. Rõ ràng, Ramos vẫn là một tiền đạo giỏi, một phương án dự phòng chất lượng. Tuy nhiên, 90 phút tại Azteca chưa mang đến bất kỳ tín hiệu khả quan nào về sức mạnh thực sự của Bồ Đào Nha hướng tới kỳ World Cup sắp tới.
Hơn thế nữa, màn trình diễn nhạt nhòa này đã vô tình dập tắt mọi kỳ vọng về một cuộc lật đổ, biến những tranh cãi xoay quanh vị thế của Ronaldo trở nên vô nghĩa. Khi những kép phụ chưa đủ tầm để xướng lĩnh hàng công, việc phụ thuộc vào một lão tướng vẫn là thực tế không thể chối bỏ của bóng đá Bồ Đào Nha lúc này.



