Bộ đôi Bellingham và Kane giúp tuyển Anh nuôi giấc mơ World Cup
BongDa.com.vnCú đúp đẳng cấp của Jude Bellingham cùng sự ăn ý tuyệt vời với Harry Kane đã giúp đội tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1, qua đó mơ về chức vô địch World Cup.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Miami cũng là lúc cảm xúc bùng nổ. Đội tuyển Anh chính thức ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy trong hiệp phụ. Giữa một trận cầu đầy rẫy những biến số và tranh cãi,
Tam sư đã tìm thấy người hùng của mình mang tên Jude Bellingham. Cú đúp của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid còn khẳng định sự đáng sợ của "trục dọc" Jude Bellingham - Harry Kane trên đất Bắc Mỹ.
Trận tứ kết diễn ra với kịch bản vô cùng khó khăn cho thầy trò HLV Thomas Tuchel. Na Uy, trong lần trở lại World Cup đầu tiên của thế kỷ này, đã cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt. Schjelderup tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số, buộc người Anh phải rơi vào thế rượt đuổi. Dù Bellingham sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát, hai đội vẫn phải kéo nhau vào hiệp phụ sau 90 phút giằng co với hàng loạt tình huống VAR gây tranh cãi, bao gồm cả bàn thắng bị từ chối của Heggem phía Na Uy.
Bước ngoặt của trận đấu đến chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu. Tận dụng sai lầm của thủ thành Nyland sau cú sút xa của Morgan Rogers, Bellingham có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi 2-1. Đây là lần thứ tư trong lịch sử tuyển Anh lọt vào bán kết một kỳ World Cup, thắp lại hy vọng chấm dứt 60 năm chờ đợi danh hiệu kể từ vinh quang năm 1966.
Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình của tuyển Anh tại giải đấu năm nay chính là sự ăn ý đến kỳ lạ giữa Harry Kane và Jude Bellingham. Thống kê chỉ ra rằng, 10 trong tổng số 11 bàn thắng của tuyển Anh cho đến thời điểm này được ghi bởi bộ đôi này.
Đây là tỷ lệ phụ thuộc vào một cặp bài trùng cao nhất trong số các đội bóng còn lại. Để so sánh, bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele của Pháp đóng góp 13/16 bàn, trong khi Argentina (với Messi) hay Na Uy (với Haaland) gần như chỉ phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Trước giải đấu, mối liên kết giữa Bellingham và Kane từng bị hoài nghi vì họ chỉ có vỏn vẹn 241 phút sát cánh cùng nhau do những vấn đề về thể lực và nhân sự. Thế nhưng, tại World Cup 2026, mọi lý thuyết đều trở nên vô nghĩa.
Bellingham không ngần ngại ca ngợi người đội trưởng là "cầu thủ Anh vĩ đại nhất mọi thời đại" sau khi Kane phá kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup ở trận thắng Panama. Đáp lại, Kane cũng liên tục kiến tạo để người đàn em tỏa sáng.
Hình ảnh hai ngôi sao đứng cạnh nhau với sải tay dang rộng ăn mừng đặc trưng đã trở thành biểu tượng mới của sự đoàn kết mà HLV Tuchel luôn khao khát xây dựng. Chiến lược gia người Đức, dù từng có những nhận xét khắt khe về thái độ của Bellingham trong quá khứ, giờ đây đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự chuyên nghiệp và khao khát chiến thắng của cậu học trò.
Bellingham đang cho thấy một sự trưởng thành vượt bậc, không chỉ ở kỹ năng ghi bàn mà còn ở khả năng hoạt động không biết mệt mỏi trên sân. Tại chảo lửa Azteca hay trong cái nắng nóng tại Miami, tiền vệ sinh năm 2003 luôn là người cuối cùng rời bỏ cuộc chơi.
Sự trỗi dậy này khiến nhiều người tin rằng anh chính là người kế vị hoàn hảo cho tấm băng thủ quân của Harry Kane trong tương lai. Màn kết hợp giữa kinh nghiệm dày dạn của Kane và sức trẻ đầy bùng nổ của Bellingham đang biến tuyển Anh thành một khối gắn kết, sẵn sàng cho giấc mơ chinh phục đỉnh cao ở World Cup 2026.




