Bồ Đào Nha bị loại, CĐV trút giận lên Bernardo Silva
BongDa.com.vnHành trình World Cup của Cristiano Ronaldo dường như đã khép lại sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Dù CR7 mờ nhạt, làn sóng phẫn nộ lớn nhất từ người hâm mộ lại hướng thẳng về phía tội đồ Bernardo Silva.
Hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo dường như đã đi đến hồi kết sau khi Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội.
Được kỳ vọng là cuộc đụng độ của những gã khổng lồ, nhưng diễn biến tại Dallas Stadium lại không hề giống những đoạn video "highlight" trên FIFA. Thế trận giằng co tẻ nhạt chỉ thực sự bùng nổ ở phút bù giờ 90+1. Ferran Torres chọc khe tinh tế để tiền vệ Mikel Merino thoát xuống, bình tĩnh dứt điểm hạ gục thủ thành Diogo Costa. Tây Ban Nha không ở phong độ cao nhất, nhưng họ là những người chơi hay hơn trong đêm nay.
Về phần Ronaldo, ở tuổi 41, anh đã thất bại trong việc truyền cảm hứng giúp đội nhà vượt qua nhà đương kim vô địch châu Âu. Rất có thể, CR7 sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau giải đấu này. Tuy nhiên, màn trình diễn mờ nhạt của anh không phải là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ.
Mọi sự phẫn nộ đang đổ dồn về phía Bernardo Silva. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Bồ Đào Nha nỗ lực tìm bàn gỡ và cơ hội vàng đã đến. Từ quả tạt nguy hiểm của Francisco Conceicao, cựu ngôi sao Manchester City ở tư thế thuận lợi lại đánh đầu vọt xà ngang khung thành Unai Simon. Sự bực tức dâng cao đến mức tân binh của Real Madrid đã cãi vã với người đồng đội cũ Rodri ngay sau pha bỏ lỡ. Được tung vào sân ở những phút cuối, cầu thủ 31 tuổi đã hoàn toàn gây thất vọng.
Với Bồ Đào Nha, thêm một kỳ World Cup nữa trôi qua trong vô vọng. Một kỷ nguyên mới có thể sẽ bắt đầu nếu Ronaldo tuyên bố giải nghệ như dự kiến. Thế hệ những cầu thủ kỳ cựu đang dần lùi bước, và điều đó có lẽ bao gồm cả Silva – người mà việc bị cắt giảm số phút thi đấu tại giải lần này đã nói lên rất nhiều điều.
Silva từng là nhân tố quan trọng của Bồ Đào Nha trong nhiều năm với 113 lần ra sân, nhưng lại thiếu vắng những danh hiệu lớn. Hai chức vô địch Nations League là tất cả những gì anh có, và với một đội hình đầy rẫy các ngôi sao, đó bị xem là một thất bại. Trước giải, nhiều người tin đoàn quân của HLV Martinez là một trong những ứng viên vô địch nhờ sức mạnh tuyến giữa. Nhưng trận thua Tây Ban Nha đã phơi bày quá nhiều vấn đề.
Sự xuất hiện ngắn ngủi của Silva đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ từ CĐV. Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội: "Bernardo Silva khiến Bồ Đào Nha mất vé vào top 8... màn trình diễn tồi tệ!"
Một người khác bình luận gay gắt: "Bernardo Silva là cầu thủ dự bị tệ nhất lịch sử bóng đá. Anh ta khiến Bồ Đào Nha đánh mất cả giải đấu chỉ vài phút sau khi vào sân."
Một đánh giá tàn nhẫn khác: "Bernardo Silva ném đi trận đấu của Bồ Đào Nha, thật đáng hổ thẹn từ phút anh ta bước vào sân."
Lối chơi thô bạo của cựu sao Man City cũng không lọt qua mắt khán giả: "Bernardo Silva vừa phá hỏng nỗ lực của Bồ Đào Nha bằng những pha phạm lỗi ngớ ngẩn."
Một CĐV khác phản hồi: "Bernardo Silva đến để giúp Bồ Đào Nha, nhưng lại mất bình tĩnh và đánh mất chính mình trước Tây Ban Nha."
Sự thất vọng bùng nổ qua một bình luận khác: "Bernardo Silva vào sân chỉ để đá người, nhận thẻ vàng, biếu quả phạt trực tiếp dẫn đến bàn thua, và phá nát giấc mơ World Cup của đất nước anh ấy cũng như Ronaldo."
Và một lời kết đắng ngắt: "Trời ạ, một lần vào sân thay người thảm họa của Bernardo Silva."
Bỏ lại sau lưng nỗi buồn World Cup, Silva giờ đây sẽ tập trung cho thử thách mới tại Madrid, sau khi gia nhập gã khổng lồ La Liga dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, tiền vệ tài hoa này đã có một sự nghiệp đầy ắp danh hiệu tại Etihad và vừa nói lời chia tay với người thầy huyền thoại Pep Guardiola.




