Báo Trung Quốc phát sốt vì kỳ tích của U17
BongDa.com.vnĐánh bại U17 Australia, U17 Trung Quốc tạo nên cú sốc lớn để tiến vào chung kết U17 châu Á sau 22 năm chờ đợi, khiến truyền thông nước nhà bùng nổ lời khen ngợi.
Chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U17 Australia vào tối 19/5 đã đưa U17 Trung Quốc hiên ngang bước vào trận chung kết giải U17 châu Á 2026. Lập tức, truyền thông đất nước tỷ dân đã “dậy sóng” và dành vô số mỹ từ cho thầy trò HLV Bin Ukishima với mốc son lịch sử sau 22 năm chờ đợi kể từ năm 2004.
Đây được xem là một cú sốc lớn của giải đấu. Từ vị thế đội bóng lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng đầy may mắn (chỉ thắng một trận, thua hai trận), U17 Trung Quốc càng đá càng cho thấy sự lì lợm. Họ lội ngược dòng ngoạn mục 3-1 trước chủ nhà Saudi Arabia ở tứ kết, rồi tiếp tục áp đảo U17 Australia trong hiệp một trận bán kết. Thành quả đến ở phút thứ 4 hiệp 2 khi Zhou Yuno cướp bóng kiến tạo cho Shuai Weihao dứt điểm thành bàn. Đến thời gian bù giờ, cầu thủ dự bị Xie Jin ra chân hiểm hóc từ pha đá phạt, ấn định tỷ số 2-0 thuyết phục.
Chứng kiến màn lột xác này, báo giới Trung Quốc đồng loạt bùng nổ. Tân Hoa Xã nhấn mạnh: "Sau 22 năm, đội tuyển bóng đá U17 Trung Quốc một lần nữa lọt vào chung kết giải châu Á". Tờ Yangtse Evening Post tự hào giật tít: "Đội tuyển trẻ quốc gia mạnh nhất trong lịch sử đã lọt vào chung kết giải vô địch U17 châu Á".
Đồng quan điểm, Sina Sport viết: "Đội tuyển bóng đá U17 Trung Quốc đã đánh bại Australia với tỷ số 2-0 để tiến vào chung kết giải châu Á, báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho bóng đá Trung Quốc". Thậm chí, một ấn phẩm khác còn hào hứng bình luận: "Người hâm mộ đang reo hò: Mùa xuân đã đến với bóng đá Trung Quốc!"
Thử thách cuối cùng của U17 Trung Quốc vào lúc 0h ngày 23/5 sẽ là U17 Nhật Bản – đối thủ từng đánh bại họ 2-1 ở vòng bảng. Dẫu vậy, giới mộ điệu vẫn rất tự tin bởi đội bóng xứ mặt trời mọc vừa có màn trình diễn nhọc nhằn. Báo chí nước này phân tích: "Tuy nhiên, phong độ của Nhật Bản cũng không tốt. Ở trận bán kết, Uzbekistan dẫn trước phần lớn thời gian trận đấu, Nhật Bản chỉ giành chiến thắng ở phút cuối cùng để buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu".
Khép lại dòng cảm xúc, tờ Titan Sports gửi gắm thông điệp đanh thép: "Lần này, đội tuyển U17 Trung Quốc đã trở lại vòng chung kết giải đấu châu lục, cả đội tuyển và người hâm mộ đều tin rằng thất bại trước đó sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết sắp tới, điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững tinh thần và phát huy hết tiềm năng của mình".