Loại U17 Úc, báo Trung Quốc tin đội nhà hạ Nhật Bản
BongDa.com.vnĐánh bại U17 Úc thuyết phục 2-0 để vào chung kết châu Á sau 22 năm, U17 Trung Quốc đang nhận được cơn mưa lời khen từ truyền thông nhà. Các tờ báo xứ tỷ dân tự tin khẳng định, U17 Nhật Bản mới là đội phải lo lắng ở trận đấu cuối cùng.
Rạng sáng 20/5, U17 Trung Quốc đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U17 Úc 2-0 tại bán kết. Ngay lập tức, hàng loạt tờ báo lớn như 163 Sports hay Sohu Sports đồng loạt gọi đây là "đêm lịch sử", đồng thời khẳng định bóng đá trẻ nước nhà đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng hiếm có.
Dù lép vế về thể hình so với đại diện châu Đại Dương, U17 Trung Quốc không hề nhập cuộc thụ động. Họ tự tin pressing tầm cao, luân chuyển trạng thái chớp nhoáng và tạo ra vô số sóng gió. Điển hình là cú đánh đầu đe dọa khung thành của Zhao Songyuan ngay phút đầu tiên.
Sự áp đảo được cụ thể hóa ở phút 49, khi Zhou Yuno cướp bóng tinh tế, kiến tạo để Shuai Weihao sút chéo góc mở tỷ số. Dù U17 Úc tràn lên tấn công, lối chơi giàu năng lượng của đội bóng Đông Á đã bẻ gãy mọi nỗ lực, trước khi Xie Jin xoay người dứt điểm chốt hạ tỷ số 2-0 ở phút bù giờ.
Theo Sina Sports, chiến thắng này là minh chứng đập tan mọi hoài nghi. Từng đứng trước nguy cơ bị loại sớm do thua Indonesia và Nhật Bản ở vòng bảng, U17 Trung Quốc đã thể hiện bản lĩnh ngoạn mục khi lần lượt quật ngã Qatar, Ả Rập Xê Út và Úc. Chuỗi phong độ thăng hoa cho thấy họ lọt vào chung kết bằng thực lực thay vì may mắn.
Hướng tới trận chung kết tái đấu U17 Nhật Bản, truyền thông xứ tỷ dân tỏ ra vô cùng tự tin. Tờ 163 Sports bình luận đanh thép: "Sau các trận đấu lớn với Qatar, Ả Rập Xê Út và Úc, U17 Trung Quốc đã trưởng thành rất nhanh. Đội bóng đang thi đấu quá hay, đủ sức đánh bại U17 Nhật Bản ở chung kết”.
Dư luận nước này tin rằng, phiên bản U17 Trung Quốc non nớt để thua 1-2 ở vòng bảng không còn tồn tại, đội bóng hiện tại "đang quá hay" và hoàn toàn đủ sức đòi nợ thành công.
Như Tân Hoa Xã nhấn mạnh, việc trở lại trận chung kết châu Á sau 22 năm vắng bóng là một cột mốc đặc biệt. Lần gần nhất làm được điều này vào năm 2004, Trung Quốc đã lên ngôi vô địch. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng kịch bản vinh quang đó sẽ một lần nữa lặp lại.