Arsenal trở lại đỉnh bảng, Bukayo Saka nói thẳng về cuộc đua vô địch
BongDa.com.vnBukayo Saka khẳng định Arsenal đã loại bỏ hoàn toàn cảm xúc và không bận tâm đến Man City sau khi đánh bại Everton để đòi lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh ngay trước Giáng sinh.
Arsenal đã chính thức đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ngay trước thềm Giáng sinh sau chiến thắng nhọc nhằn nhưng quan trọng trước Everton. Dù Manchester City đã tạm thời vươn lên dẫn đầu sau khi đánh bại West Ham trước đó, Pháo thủ đã ngay lập tức đáp trả bằng 3 điểm trọn vẹn tại Goodison Park nhờ pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của Viktor Gyokeres.
Sau trận đấu, ngôi sao Bukayo Saka – người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận – đã có những chia sẻ đầy bản lĩnh về cuộc đua vô địch. Tuyển thủ Anh khẳng định Arsenal đang duy trì trạng thái "vô cảm" để không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ đối thủ bám đuổi.
"Thực sự không có chút cảm xúc nào xen vào cả," Saka chia sẻ lạnh lùng trên Sky Sports. "Chúng tôi loại bỏ cảm xúc ra khỏi cuộc chơi. Chúng tôi biết mình phải tập trung vào công việc tuần này, tập trung vào việc giành chiến thắng tại đây."
Đáng chú ý, Saka gửi một thông điệp rõ ràng rằng Pháo thủ không quan tâm đến kết quả của Man City: "Chúng tôi đã trở lại ngôi đầu nhưng chúng tôi không theo dõi City quá nhiều. Toàn đội biết rằng nếu mình thắng mọi trận đấu, chúng tôi sẽ ở lại đó."
Trận đấu với Everton không hề dễ dàng khi đội chủ nhà thi đấu đầy nhiệt huyết và kỷ luật. Tuy nhiên, Arsenal đã biết cách giải quyết trận đấu ở thời điểm quyết định. Viktor Gyokeres, người đã trải qua 5 trận tịt ngòi, đã giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng cú sút 11m quyết đoán, không cho Jordan Pickford cơ hội cản phá.
Với kết quả này, Arsenal sẽ đón Giáng sinh ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn nhà đương kim vô địch Man City. Sự tập trung và tâm lý vững vàng mà Saka đề cập chính là vũ khí quan trọng nhất của thầy trò Mikel Arteta trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử các CLB Ngoại hạng Anh, đừng bỏ lỡ bài viết Nguồn gốc các CLB Ngoại hạng Anh: Từ nhà thờ, xưởng vũ khí đến chú chó St. Bernard.





EFL Cup