Anthony Gordon: Từ "vịt con xấu xí" đến thiên nga rực sáng của Tam Sư
BongDa.com.vnTrong hành trình tiến vào bán kết World Cup 2026 của đội tuyển Anh, Anthony Gordon đã trở thành một trong những cái tên ấn tượng nhất. Từ một cầu thủ từng bị hoài nghi, Gordon đã thực hiện một cú hóa thân ngoạn mục, từ "vịt con xấu xí" trở thành một "thiên nga" kiêu hãnh trên sân cỏ thế giới.
Câu chuyện của Gordon không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Nó bắt đầu bằng sự ruồng bỏ từ Liverpool – câu lạc bộ mà anh hâm mộ từ thuở nhỏ – khi họ để anh rời khỏi lò đào tạo ở tuổi 11. Nhưng chính sự từ chối đó đã trui rèn nên một tinh thần thép. Gordon gia nhập Everton, nơi anh từng bị đánh giá là nhỏ bé và yếu ớt về thể chất. Tuy nhiên, theo lời kể của Paul Tait, người thầy gắn bó với anh suốt thời gian ở Everton, Gordon luôn sở hữu một thứ vũ khí đặc biệt: khả năng quan sát và khát khao hiểu rõ mọi diễn biến xung quanh mình trên sân đấu.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Gordon có lẽ là ngày 1/5/2022, khi Thomas Tuchel – lúc đó còn dẫn dắt Chelsea – hành quân đến Goodison Park. Trong bầu không khí rực lửa của vùng Merseyside, Gordon đã chơi một trận đấu để đời, khiến Tuchel hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Tuchel đã nỗ lực chiêu mộ anh với giá 60 triệu bảng vào mùa hè năm đó nhưng không thành. Định mệnh cuối cùng đã đưa họ gặp lại nhau ở đội tuyển Anh, nơi Tuchel trao cho Gordon niềm tin tuyệt đối.
Sự phát triển của Gordon là minh chứng cho sự kiên trì. Từ một cậu bé luôn nằm trong "vùng đỏ" (nhóm thể lực kém) ở tuổi 14, Gordon đã lao vào tập luyện để trở thành cầu thủ chạy nhanh nhất câu lạc bộ ở tuổi 16. Anh không ngần ngại gõ cửa phòng Carlo Ancelotti để hỏi lý do mình không được đá chính, một hành động mà vị chiến lược gia người Ý đánh giá cao vì nó cho thấy sự cầu tiến. Dưới thời Frank Lampard, Gordon trưởng thành hơn về tư duy phòng ngự và khả năng hoạt động không bóng, trước khi chuyển sang Newcastle và đạt đến tầm cao mới.
Chỉ vài tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Barcelona đã chi ra 70 triệu bảng để đưa Gordon về sân Camp Nou. Đây là minh chứng rõ nhất cho đẳng cấp của anh. Tại kỳ World Cup này, từ sức nóng tại Mexico City đến "lò lửa" Miami, Gordon đã chạy không biết mệt mỏi, tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm quyết định. Anh không còn là một cầu thủ tiềm năng mà đã là một ngôi sao thực thụ, sẵn sàng đối đầu với những huyền thoại như Lionel Messi ở vòng bán kết.
Paul Tait đầy tự hào khi nói về học trò cũ: "Hành trình của Anthony giống như việc chăm sóc một cái cây, tưới nước cho đến khi nó nở hoa. Cậu ấy có sự cứng rắn về tinh thần kết hợp với chất lượng kỹ thuật tuyệt vời."




