6 ngôi sao tạm rời nước Anh, tỏa sáng rực rỡ tại châu Âu
BongDa.com.vnRời xứ sở sương mù theo dạng cho mượn đôi khi là một bước lùi, nhưng với 6 cầu thủ dưới đây, đó lại là bệ phóng hoàn hảo để họ tìm lại bản ngã và thăng hoa trên khắp các sân cỏ châu Âu.
1. Rasmus Hojlund (Man Utd đến Napoli)
Gặp khó khăn dưới thời HLV Ruben Amorim tại Old Trafford, tiền đạo người Đan Mạch bị đẩy sang Napoli. Ngay lập tức, anh chứng minh giá trị bằng bàn thắng ra mắt trong trận thắng 3-1 trước Fiorentina. Kể từ đó, Hojlund duy trì phong độ bùng nổ với 10 pha lập công sau 26 trận. Dù được báo chí ca ngợi, chân sút 72 triệu bảng vẫn tỏ ra khắt khe: "Tôi đang tự phê bình bản thân. Tôi muốn chơi tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào lối chơi chung và ghi thêm nhiều bàn thắng."
2. Jakub Kiwior (Arsenal đến Porto)
Tại Bồ Đào Nha, Porto đang dẫn đầu Primeira Liga (bỏ xa Sporting 7 điểm) nhờ thành tích phòng ngự đỉnh cao: thủng lưới vỏn vẹn 11 bàn sau 27 trận. Trái tim của hàng thủ ấy chính là Jakub Kiwior. Kết hợp cùng đồng hương Jan Bednarek, ngôi sao của Arsenal tạo nên bức tường thành vững chắc.
3. Luka Vuskovic (Tottenham đến Hamburg)
Chứng kiến Vuskovic thăng hoa tại Bundesliga, Tottenham hẳn phải nuối tiếc giữa cơn khủng hoảng hàng thủ của họ. Dù mới 19 tuổi, trung vệ người Croatia đã thi đấu vô cùng chững chạc, giúp Hamburg sở hữu hàng thủ vững chắc nhất ngoài top 6 nước Đức. Không chỉ phòng ngự hay, Vuskovic còn là vũ khí sắc bén ở mặt trận tấn công với 5 bàn thắng sau 24 trận, trong đó có cú sút tung lưới Bayern Munich.
4. Largie Ramazani (Leeds đến Valencia)
Sau khi giúp Leeds thăng hạng, Ramazani chuyển đến Valencia. Vượt qua giai đoạn đầu chật vật vì chấn thương, cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã bùng nổ từ cuối tháng Giêng. Anh ghi 5 bàn trong 8 trận, góp công lớn giúp đoàn quân của Carlos Corberán thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ La Liga. Cú volley tuyệt đẹp mang về chiến thắng trước kình địch Levante đã giúp anh ẵm giải "Bàn thắng đẹp nhất tháng 2".
5. Wout Faes (Leicester đến Monaco)
Trải qua nửa đầu mùa giải đáng thất vọng tại Championship, Wout Faes bất ngờ tìm được bến đỗ chất lượng là Monaco. Dù ra mắt bằng một thất bại, trung vệ người Bỉ đã nhanh chóng giúp đội bóng Công quốc ổn định lại hàng thủ. Monaco thiết lập chuỗi 9 trận bất bại (thắng 7) để trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League, trong đó đỉnh cao là chiến thắng ấn tượng trước gã khổng lồ PSG.
6. Triston Rowe (Aston Villa đến Annecy)
Quyết định chuyển đến Ligue 2 của hậu vệ 18 tuổi Triston Rowe từng bị coi là mạo hiểm, nhưng nó đã đơm hoa kết trái. Tuyển thủ trẻ người Anh thi đấu tới 83% số phút tối đa và lọt đề cử "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2" của giải đấu. Phong độ chói sáng tại Pháp giúp Rowe thu hút sự chú ý khắp châu Âu, tạo đà để anh sẵn sàng trở về cạnh tranh vị trí cánh phải với Matty Cash tại Aston Villa mùa tới.




