5 dấu ấn Tây Ban Nha 4-1 Croatia: Show diễn của Yamal; Cột mốc 40 trận bất bại lịch sử
BongDa.com.vnTây Ban Nha có thắng lợi giòn giã 4-1 trước Croatia tại UEFA Nations League. Lamine Yamal cùng các đồng đội thể hiện đẳng cấp vượt trội.
1. Vũ điệu ma thuật của Yamal
Mọi mỹ từ dành cho Lamine Yamal trở nên khiêm tốn trước tài năng phi thường của anh. Ngôi sao 19 tuổi có một ngày thăng hoa tột bậc khi in dấu giày vào 3 trong 4 bàn thắng của La Roja (2 bàn thắng, 1 kiến tạo).
Ngay ở giây thứ 70, Yamal mở tỷ số sau một pha phối hợp mẫu mực, thiết lập kỷ lục bàn thắng nhanh nhất lịch sử Nations League mùa giải 2026/2027. Đáng kinh ngạc hơn, bàn thắng này được tạo ra sau chuỗi 26 đường chuyền liên tục từ pha giao bóng giữa sân mà không một cầu thủ Croatia nào chạm được vào bóng trước khi thủ thành Dominik Livaković phải vào lưới nhặt bóng.
Phát biểu sau trận, HLV Luis de la Fuente cho biết: “Lamine có khao khát cháy bỏng để chứng minh đẳng cấp của mình. Sự khiêm tốn giúp cậu ấy trở nên vĩ đại hơn. Thật may mắn khi sở hữu một phép thuật như cậu ấy trong tập thể.”
2. Sức mạnh áp đảo và cột mốc 40 trận bất bại lịch sử
Thống kê chuyên môn sau trận lột tả sự chênh lệch mênh mông khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 64%, thực hiện 620 đường chuyền và tung ra 16 pha dứt điểm, thiết lập thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.81. Ngược lại, Croatia có 5 cú sút trong suốt 90 phút (xG 0.47).
Chiến thắng tưng bừng này đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Tây Ban Nha lên con số 40 trận liên tiếp kể từ ngày 22/3/2024 (thắng 31, hòa 9). Đồng thời, bàn mở tỷ số chớp nhoáng của Yamal giúp họ duy trì cái duyên kỳ lạ khi bất bại 16 trận liên tiếp tại Nations League mỗi khi là đội mở tỷ số, và có 16 trận sân nhà liên tiếp ghi bàn ở đấu trường này.
3. Nét chấm phá chiến thuật từ Alex Baena và Fermin Lopez
Dù sở hữu Nico Williams trên băng ghế dự bị, quyết định xếp Alex Baena đá chính bên hành lang cánh trái của HLV De la Fuent chứng minh sự tính toán bậc thầy. Bình luận viên Tomas da Cunha của kênh Eleven Sports nhận định rằng phiên bản Tây Ban Nha nguy hiểm và khó lường nhất hiện tại là khi có Baena, bởi anh mang lại sự mềm mại, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và khả năng liên kết tuyệt vời.
Song hành cùng Baena, Fermin Lopez biến hiệp thi đấu đầu tiên thành sân khấu của riêng mình. Tiền vệ đang khoác áo Barcelona là người dứt điểm nhiều nhất (4 lần) và chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm đối phương (9 lần) trong hiệp một.
Sự ăn ý đến mức thần giao cách cảm giữa Fermin và Yamal ở nách trung lộ phải đã liên tục xé toang khối phòng ngự của Croatia.
4. Chiều sâu đội hình đáng nể của La Roja
Một trong những điểm đáng sợ của Tây Ban Nha lúc này là chiều sâu nhân sự dồi dào. Dù HLV De la Fuente thực hiện tới 5 sự thay đổi so với chiến thắng trước tuyển Anh, chất lượng thi đấu của đội bóng không suy giảm.
Hậu vệ phải Marc Pubill có bàn thắng quý giá bằng pha bật cao đánh đầu uy lực, trong khi tiền vệ phòng ngự Martin Zubimendi làm chủ hoàn toàn tuyến giữa suốt hơn 70 phút.
Độ dày đội hình của Tây Ban Nha được thể hiện trọn vẹn ở nửa sau hiệp hai, khi những Rodri, Pedri, Mikel Merino và Nico Williams lần lượt được tung vào sân từ ghế dự bị.
Chính pha phối hợp mượt mà giữa Rodri, Pedri, đường chuyền dọn cỗ của Merino và pha bứt tốc ghi bàn của Williams ở phút 89 đã tô điểm thêm cho bữa tiệc bóng đá tấn công.
5. Nỗi đau của Croatia và lời chào từ Luka Modric
Ở phía bên kia chiến tuyến, đây là một ngày thi đấu thất bại đối với tuyển Croatia và cá nhân HLV Slaven Bilic. Trở lại dẫn dắt ĐTQG sau 14 năm, Bilic một lần nữa nếm trải nỗi đau trước người Tây Ban Nha giống hệt như trận đấu cuối cùng của ông ở nhiệm kỳ trước tại EURO 2012.
Lối chơi phòng ngự khiến Croatia nhanh chóng bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ. Điểm sáng hiếm hoi của họ là pha tạt bóng đẳng cấp của lão tướng Ivan Perisic để Dion Beljo đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 28.
Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động nhất của trận đấu lại diễn ra ở phút 81, thời điểm Luka Modric được tung vào sân thay Petar Sucic. Ở tuổi 41, Modric có trận đấu thứ 204 khoác áo đội tuyển quốc gia, một kỷ lục vĩ đại.




