4 tử huyệt khiến Chelsea tan rã dưới thời Liam Rosenior
BongDa.com.vnLiam Rosenior đối mặt áp lực lớn sau chuỗi phong độ chạm đáy của Chelsea thời gian qua. The Blues cần sớm vực dậy nếu không muốn mọi thứ đi quá xa.
Thất bại muối mặt 0-3 trước Everton tại Hill Dickinson đẩy Chelsea vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. Sau 10 ngày thảm họa với việc bị loại khỏi Champions League và nhận hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đội bóng thành London đang cho thấy dấu hiệu tan rã về cả lối chơi lẫn tinh thần.
1. Sự đứt gãy về bản sắc và cấu trúc đội hình
Kể từ khi Enzo Maresca rời đi, Chelsea dường như đã đánh mất chiếc la bàn định hướng. Đội phó Enzo Fernandez không ngần ngại chỉ trích tình hình hiện tại khi khẳng định câu lạc bộ đã mất đi bản sắc, cấu trúc và phương hướng.
Tiền vệ người Argentina cho biết các cầu thủ vẫn chưa thực sự hiểu tại sao Maresca lại ra đi, tạo nên một khoảng trống tâm lý lớn trong phòng thay đồ.
Sự chuyển giao sang Liam Rosenior chưa mang lại sự mượt mà cần thiết. Chelsea hiện tại thường xuyên bị đối thủ lấn lướt về cường độ hoạt động, dễ mắc sai lầm cá nhân và lộ sơ hở về mặt chiến thuật.
Trong trận thua Everton, các cầu thủ Chelsea dường như không tìm thấy sợi dây liên lạc, biến trận đấu tại Hill Dickinson thành một màn trình diễn rời rạc và thiếu sức sống.
2. Cơn nghiện xoay tua và sự bất ổn nơi khung gỗ
Một trong những chỉ trích lớn nhất nhắm vào Liam Rosenior là việc ông thay đổi đội hình quá nhiều. Thống kê cho thấy không đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát hơn Chelsea với con số kỷ lục 99 lần.
Việc thiếu một bộ khung ổn định khiến các cầu thủ khó lòng tìm được tiếng nói chung trên sân.
Đỉnh điểm của sự bất ổn nằm ở vị trí thủ môn. Rosenior thừa nhận ông không có một "số 1" thực thụ khi liên tục luân phiên giữa Robert Sanchez và Filip Jorgensen.
Hệ quả là phong độ của Sanchez chạm đáy với hàng loạt sai lầm chết người. Trong trận gặp Everton, Sanchez suýt biếu không bàn thắng cho Beto ngay đầu trận và sau đó để bóng lọt qua tay một cách khó hiểu trong hiệp hai.
Khi niềm tin nơi hậu phương bị lung lay, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Chelsea trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
3. Sự sa sút của các trụ cột và hàng công "cùn mòn"
Dù sở hữu những ngôi sao đắt giá như Cole Palmer hay Joao Pedro, Chelsea đã trải qua 3 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào trên mọi đấu trường. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ tháng 9/2023.
Ngay cả những cầu thủ vốn thi đấu ổn định như Wesley Fofana cũng bắt đầu bộc lộ những sai sót sơ đẳng. Sự thiếu hiệu quả của hàng công kết hợp với những lỗ hổng nơi hàng thủ đã tạo nên một công thức thất bại hoàn hảo.
Việc Chelsea luôn là đội bị thủng lưới trước trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh cho thấy sự yếu kém trong cách nhập cuộc và khả năng chịu áp lực của các ngôi sao đắt đỏ.
4. Điểm yếu về thể lực
Một thống kê gây sốc đã được đưa ra khi Chelsea bị mọi đối thủ tại Ngoại hạng Anh vượt trội về quãng đường di chuyển trong mọi trận đấu ở mùa giải năm nay.
Việc không thể chạy bền và chiến đấu quyết liệt như đối thủ đã khiến họ bị Everton "nghiền nát" trong các pha tranh chấp tay đôi.
Cựu danh thủ Pat Nevin nhận định: "Ở mọi khu vực trên sân, Everton đều chiến đấu theo cách khiến Chelsea phải xấu hổ".
Câu hỏi đặt ra là liệu các cầu thủ đã kiệt sức sau một mùa giải kéo dài, hay họ đơn giản là chưa thực sự tin tưởng và "cháy" hết mình vì triết lý của HLV mới. Nếu không cải thiện được nền tảng thể lực và tinh thần chiến binh, Chelsea sẽ khó lòng đứng vững trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.
Chelsea hiện đứng thứ 6, chỉ kém vị trí thứ 5 của Liverpool đúng 1 điểm. Tuy nhiên, hơi nóng từ phía sau đang phả vào gáy họ khi Everton chỉ còn kém Chelsea 2 điểm.
Việc giành vé dự Champions League không chỉ là vấn đề danh tiếng mà còn là sự sống còn về tài chính, nguồn tiền từ cúp châu Âu là yếu tố then chốt để Chelsea cân bằng sổ sách.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm giới hạn. Làn sóng phản đối chủ sở hữu Todd Boehly và Clearlake Capital đang dâng cao, với các cuộc tuần hành dự kiến diễn ra tại Stamford Bridge trước trận gặp Manchester United vào ngày 18/4.
Liam Rosenior đang đứng giữa tâm bão, nơi ông vừa phải xoa dịu các ngôi sao trong đội, vừa phải đối mặt với sự giận dữ của cổ động viên và áp lực buộc phải thành công từ ban lãnh đạo.
Quãng nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần tới chính là "chiếc phao cứu sinh" để Liam Rosenior chấn chỉnh lại đội hình.
Chelsea cần một sự thay đổi mang tính đột phá, bắt đầu từ việc xác định một đội hình tối ưu và khôi phục lại tinh thần chiến đấu, nếu không muốn chứng kiến một mùa giải đầy hứa hẹn kết thúc trong thảm kịch.




FA Cup