Hàng thủ mơ ngủ báo hại Chelsea trong trận thua thảm Everton
BongDa.com.vnCơn bão khủng hoảng tại Chelsea chưa có dấu hiệu dừng lại khi họ phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Everton trong chuyến làm khách tại sân Hill Dickinson rạng sáng Chủ nhật.
Trái với những kỳ vọng về một màn khởi sắc sau khi bị loại khỏi Champions League, các học trò của HLV Liam Rosenior tiếp tục trình diễn một bộ mặt bạc nhược, đặc biệt là sự hớ hênh tột độ nơi hàng phòng ngự với tâm điểm là thủ thành Robert Sanchez.
Ngay từ những phút đầu tiên, Everton đã dội một gáo nước lạnh vào sự tự tin mong manh của đội khách bằng lối chơi pressing tầm cao đầy tốc độ. Phút thứ 9, Sanchez có một pha xử lý bóng bằng chân thảm họa, chần chừ trước sức ép của tiền đạo Beto, suýt chút nữa biếu không cho đội chủ nhà bàn mở tỷ số. Lời cảnh báo đanh thép này dường như không đủ để thức tỉnh hàng thủ Chelsea.
Phút 33, kịch bản tồi tệ đã xảy ra. Từ một pha chọc khe tinh tế xé toang khoảng trống giữa hai trung vệ Chelsea của James Garner, Beto bứt tốc thoát xuống. Sự thiếu giao tiếp giữa trung vệ Wesley Fofana và thủ môn Sanchez đã tạo điều kiện quá tốt để tiền đạo Everton thực hiện cú sút kỹ thuật qua đầu thủ thành người Tây Ban Nha, đưa Everton vươn lên dẫn trước 1-0.
Bàn thua này là hệ quả tất yếu của một thế trận mà Chelsea thi đấu như mơ ngủ, bế tắc trong khâu luân chuyển bóng và liên tục để mất quyền kiểm soát ở những khu vực nguy hiểm.
Bị dội gáo nước lạnh, Chelsea cố gắng xốc lại đội hình nhưng vấp phải một hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ kỷ luật dưới tay HLV David Moyes. Ngay cả khi tạo ra cơ hội, The Blues lại phải đối mặt với sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford. Phút 36, Enzo Fernandez có pha volley cận thành hiểm hóc, nhưng phản xạ xuất thần của Pickford đã cứu thua ngoạn mục cho Everton.
Bước sang hiệp hai, kịch bản sai lầm tiếp tục lặp lại. Phút 62, từ một đường chuyền hỏng của Chelsea ở khu trung tuyến, Idrissa Gueye nhanh chân cướp bóng và kiến tạo cho Beto băng xuống. Cú sút của tiền đạo này đi khá căng, nhưng lại lọt háng Sanchez và từ từ lăn qua vạch vôi một cách đáng thất vọng, nhân đôi cách biệt cho Everton. Sai lầm lần thứ ba của Sanchez trong trận đấu này gần như đã đánh sập ý chí chiến đấu của các đồng đội.
Đến phút 76, dấu chấm hết thực sự được đặt cho Chelsea. Từ một pha giật gót điệu nghệ của Beto, Iliman Ndiaye nhận bóng, khéo léo loại bỏ sự truy cản của Moises Caicedo trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc cao bên phải khung thành, ấn định tỷ số 3-0 cho đội bóng vùng Merseyside. Một pha dứt điểm mang đậm tính nghệ thuật và sự lạnh lùng mà hàng công Chelsea hoàn toàn thiếu vắng trong suốt trận đấu.
Sự bế tắc của Chelsea thể hiện rõ qua thông chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.11 nhưng không thể có nổi một bàn danh dự, trong khi Everton với xG 0.98 đã tận dụng tối đa mọi sai lầm của đối phương để ghi tới 3 bàn. Việc HLV Rosenior liên tục xáo trộn đội hình (trung bình 5 sự thay đổi mỗi trận) dường như đang làm mất đi tính ổn định và sự gắn kết cần thiết, trái ngược hoàn toàn với sự chắc chắn của bộ khung Everton.
Thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường này khiến chiếc ghế của Liam Rosenior lung lay dữ dội. Với việc rơi xuống vị trí thứ 6 và bị chính Everton thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm, Chelsea đang phải đối mặt với nguy cơ văng khỏi cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Tỷ số chung cuộc: Everton 3-0 Chelsea.
Cầu thủ ghi bàn:
Everton: Beto (33', 62'), Iliman Ndiaye (76')
Đội hình xuất phát 2 đội:




FA Cup