4 ngôi sao tuyển Đức từ chối sút luân lưu trước Paraguay
BongDa.com.vnĐằng sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup là sự thật gây sốc: bốn ngôi sao đã từ chối thực hiện loạt sút luân lưu, khiến đội nhà phải sớm dừng chân.
Đội tuyển Đức vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận thua luân lưu đầu tiên trong lịch sử World Cup. Đáng nói, thất bại trước Paraguay không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà còn phơi bày sự thiếu bản lĩnh của một nền bóng đá từng tự hào về khả năng thực hiện phạt đền.
Trận thua này được Kai Havertz gọi là một "thảm họa" của cả chiến dịch. Trước đó, Đức đã thắng sáu loạt luân lưu liên tiếp tại các giải đấu lớn, nhưng lần này họ đã gục ngã. Không chỉ dừng lại ở việc bị loại sớm lần thứ ba liên tiếp tại World Cup, báo chí nước này còn bóc trần sự thật rằng bốn thành viên trong đội hình của HLV Julian Nagelsmann đã từ chối bước lên chấm phạt đền để giải cứu đội nhà.
Sau khi Manuel Neuer cản phá thành công cú sút của Fabian Balbuena, trung vệ Jonathan Tah đã được chọn để thực hiện quả sút quyết định. Tuy nhiên, thay vì giữ bình tĩnh, hậu vệ của Bayern Munich đã sút bóng vọt xà ngang, gián tiếp đưa Paraguay vào vòng 16 đội. Theo tờ Bild, Tah chưa từng thực hiện phạt đền ở cấp độ chuyên nghiệp và chỉ nhận nhiệm vụ sau khi bốn đồng đội khác tỏ thái độ ngần ngại.
Cụ thể, Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw đều từ chối thực hiện quả sút thứ sáu. Đặc biệt, trường hợp của Leon Goretzka gây bất ngờ lớn nhất. Cầu thủ kỳ cựu đã khoác áo đội tuyển quốc gia 72 lần này được đội trưởng Joshua Kimmich đề nghị hai lần nhưng đều thẳng thừng từ chối.
Thất bại này đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội tại Đức. Tiêu đề trên trang nhất của tờ Bild mô tả trận đấu là "Cơn ác mộng mới của bóng đá Đức". Trong khi đó, tờ Kicker khẳng định đây là "một bản cáo trạng đầy đanh thép về bóng đá Đức - và cả HLV Julian Nagelsmann".
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, dư luận Đức còn phẫn nộ trước phản ứng của giới chức chính trị. Việc Thủ tướng Friedrich Merz bày tỏ sự tự hào về tinh thần của đội tuyển trên mạng xã hội đã bị nhà báo Marion Horn chỉ trích là "thảm họa". Bà Horn gay gắt: "Thủ tướng à, điều đó hoàn toàn không đúng! Tôi sẽ không chấp nhận sự đối xử hạng hai này. Tôi không tự hào. Tôi tức giận, thất vọng và phẫn nộ! Con cái chúng ta chỉ biết đến một nước Đức với tư cách là những kẻ thua cuộc!".
Nếu bạn đọc quan tâm đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đừng bỏ lỡ loạt bài viết Nhật ký World Cup 2026 của chúng tôi.




