13 phút điên rồ có thể khiến Man City mất ngôi vương
BongDa.com.vnManchester City đánh rơi điểm số đầy cay đắng trước Everton sau 13 phút sụp đổ kinh hoàng. Sai lầm của Marc Guehi khiến giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Pep Guardiola bị đe dọa.
Trong một đêm đầy biến động tại sân vận động Hill Dickinson, người hâm mộ bóng đá Anh đang phải đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu có phải Manchester City vừa trao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal?
Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, đội bóng nửa xanh thành Manchester dường như đã làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 1-0 nhờ cú sút tuyệt đẹp của Jeremy Doku trong hiệp một.
Tuy nhiên, 13 phút điên rồ và đầy hỗn loạn trong hiệp hai đã khiến tất cả sụp đổ, tạo nên một cuộc khủng hoảng mà có thể Man City sẽ không bao giờ gượng dậy kịp trong cuộc đua song mã năm nay.
Sự sụp đổ bắt đầu từ một sai lầm không tưởng ở phút 68. Trước đó, một sự thay đổi nhân sự từ David Moyes khi tung Thierno Barry vào sân thay cho Beto đã bắt đầu tạo ra những áp lực đầu tiên.
Trong một tình huống dường như không có gì nguy hiểm khi Merlin Rohl chuyền bóng ra sau hàng thủ, Marc Guehi đã mắc một sai lầm chết người.
Dù Barry đang ở vị trí việt vị nhưng không hề tham gia vào tình huống bóng, Guehi trong trạng thái hoàn toàn kiểm soát đã thực hiện một đường chuyền về vô cùng bất cẩn.
Barry chớp thời cơ cực nhanh, thoát xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục Gianluigi Donnarumma để gỡ hòa 1-1. Trọng tài xác định bàn thắng hợp lệ vì Barry không hề tác động đến pha bóng trước khi Guehi thực hiện đường chuyền hớ hênh, qua đó thiết lập lại trạng thái bóng.
Cú sốc gỡ hòa khiến hàng thủ Man City bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chỉ 5 phút sau, vào phút 73, thảm họa tiếp tục ập đến.
Iliman Ndiaye – người đã trở thành "cái gai" trong mắt các hậu vệ áo xanh – cướp bóng trong chân Abdukodir Khusanov trước khi vượt qua Bernardo Silva. Dù Guehi đã nỗ lực chuộc lỗi bằng một pha tắc bóng giải nguy chịu phạt góc, nhưng chính từ tình huống cố định này, Man City đã gục ngã.
James Garner thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Jake O’Brien bật cao hơn Nico Gonzalez, đánh đầu tung lưới Donnarumma. Chỉ trong vòng 5 phút, Everton đã lật ngược thế cờ trong sự ngỡ ngàng của Pep Guardiola.
Sự hoảng loạn bao trùm lên lối chơi của đội khách khi họ đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 76, Ndiaye một lần nữa xuyên thủng hàng phòng ngự lỏng lẻo của City nhưng rất may Donnarumma đã kịp cứu thua. Tuy nhiên, sự may mắn không ở lại lâu.
Phút 81, Merlin Rohl vượt qua sự truy cản yếu ớt của Mateo Kovacic. Dù cú dứt điểm của Röhl không thực sự tốt, nhưng bóng lại đập chân Khusanov tìm đến đúng vị trí của Thierno Barry để tiền đạo này dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1.
Đây chính là đỉnh điểm của 13 phút "ác mộng" khiến tham vọng bảo vệ ngôi vương của Man City bị lung lay dữ dội.
Mặc dù Erling Haaland đã thắp lại hy vọng với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 83 sau đường chuyền xé toang hàng thủ của Kovacic, nhưng bầu không khí tại Hill Dickinson vẫn đầy rẫy sự hoài nghi.
Thậm chí, một số cổ động viên Man City đã bắt đầu rời sân vì tin rằng cuộc đua vô địch đã chấm dứt. Trận đấu khép lại đầy kịch tính ở phút bù giờ thứ 7 (97') khi Doku một lần nữa tỏa sáng với một siêu phẩm dứt điểm vào góc cao, mang về trận hòa 3-3 quý giá.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu một điểm có đủ để cứu vãn tình hình? Việc đánh rơi 2 điểm trước một đối thủ như Everton, trong bối cảnh Arsenal đang lừng lững tiến bước, rõ ràng là một tổn thất khổng lồ.
13 phút kinh hoàng tại Merseyside đã bộc lộ những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola. Sai lầm cá nhân của Marc Guehi không chỉ là một pha bóng hỏng, nó có thể là phát súng kết liễu giấc mơ vô địch của Manchester City.
Dù Doku và Haaland đã nỗ lực cứu vãn danh dự, nhưng lợi thế lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía Arsenal. Những tổn thương về mặt tinh thần sau màn lội ngược dòng hụt này chắc chắn sẽ còn ám ảnh Man City trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải.




