Yamal 'vẽ cầu vồng', Tây Ban Nha kịch tính đả bại Séc

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Yamal 'vẽ cầu vồng', Tây Ban Nha kịch tính đả bại Séc

BongDa.com.vnMàn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal đã mở màn cho thắng lợi thuyết phục 3-1 của Tây Ban Nha trước Séc tại đấu trường UEFA Nations League.

Yamal chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao trước Séc. Ảnh: EPA.
Yamal chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao trước Séc. Ảnh: EPA.

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đang đứng chót bảng, HLV Luis de la Fuente đã thực hiện hàng loạt sự xáo trộn trong đội hình xuất phát Tây Ban Nha nhằm duy trì thể lực cho các trụ cột. Dẫu vậy, đẳng cấp vượt trội của nhà đương kim vô địch vẫn giúp La Roja nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều ngay sau hồi còi khai cuộc. Sự cơ động của tuyến tiền vệ tạo điều kiện để các mũi khoan phá biên liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Ngay từ cơ hội rõ rệt đầu tiên, thần đồng Lamine Yamal đã khẳng định giá trị ngôi sao bằng pha xử lý đẳng cấp quen thuộc. Nhận bóng từ Dani Olmo bên cánh phải, tiền đạo trẻ khéo léo cứa lòng kỹ thuật đưa trái bóng vẽ nên đường cong tuyệt mỹ găm thẳng vào góc cao khung thành.

Bàn mở tỷ số từ sớm giúp đại diện xứ bò tót thi đấu thong dong và kiểm soát hoàn toàn thời lượng giữ bóng trên sân. Sau khi thủ thành Antonin Kinsky liên tiếp phải trổ tài cứu thua cho đội khách, áp lực nghẹt thở rốt cuộc cũng mang lại bàn nhân đôi cách biệt. Xuất phát từ pha căng ngang khó chịu của Olmo, tiền vệ thủ quân Rodri băng lên đúng lúc để đệm bóng cận thành dứt khoát.

Khoảng cách hai bàn trước giờ nghỉ giải lao phản ánh chính xác thế trận áp đảo toàn diện khi các vị khách chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,02 bàn thắng kỳ vọng. 

Mikel Merino là người chốt hạ chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.
Mikel Merino là người chốt hạ chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ, ban huấn luyện Tây Ban Nha chủ động rút Yamal cùng các trụ cột ra dưỡng sức, mở ra thời cơ để đối phương dần tìm lại nhịp điệu thi đấu. Đội khách tận dụng triệt để thoáng lơ là của hàng phòng ngự chủ nhà để thắp lại hy vọng có điểm. Từ đường chuyền thuận lợi của Adam Hlozek, hậu vệ Jiri Slama băng lên dũng mãnh bên hành lang trái rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục David Raya, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Đại diện Trung Âu tưởng chừng đã gỡ hòa sau tình huống chớp thời cơ của Ryan Naderi. Đáng tiếc cho các vị khách, trọng tài đã từ chối pha lập công do xác định có lỗi đẩy sau đối với trung vệ Robin Le Normand.

Quyết định bất lợi từ các vị vua áo đen khiến cái đầu nóng của những cầu thủ áo trắng không còn giữ được sự tỉnh táo. Sau những màn tranh cãi quyết liệt, đội trưởng Ladislav Krejci phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì pha kéo người lộ liễu để ngăn cản đợt phản công. Chơi thiếu người trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, hy vọng giật lại một điểm của thầy trò HLV Santi Denia hoàn toàn tan vỡ.

Tận dụng triệt để lợi thế quân số, Mikel Merino chớp thời cơ dứt điểm bồi quyết đoán để ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc. Thắng lợi giòn giã giúp Tây Ban Nha củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng tuyệt đối, trong khi Séc tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng.

Kết quả chung cuộc: Tây Ban Nha 3-1 Séc

Cầu thủ ghi bàn:

Tây Ban Nha: Lamine Yamal (6'), Rodri (35'), Mikel Merino (89')

Séc: Jiri Slama (69')

Thẻ đỏ: Ladislav Krejci (85')