Yamal thừa nhận nỗi sợ bỏ lỡ World Cup vì chấn thương
BongDa.com.vnTiền đạo trẻ Lamine Yamal chia sẻ về khoảng thời gian đầy lo âu khi dính chấn thương gân kheo, đồng thời khẳng định quyết tâm chinh phục World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha.
Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Barcelona, Lamine Yamal, vừa chia sẻ thẳng thắn về nỗi lo lắng xoay quanh nguy cơ bỏ lỡ vòng chung kết World Cup 2026. Trước đó, sao mai này đã gặp một chấn thương gân kheo đáng tiếc trong thời gian cống hiến ở cấp độ câu lạc bộ.
Sự cố xảy ra trong tình huống Lamine Yamal ghi bàn từ chấm phạt đền ở trận đấu gặp Celta Vigo. Vấn đề sức khỏe này đã buộc anh phải ngồi ngoài trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải cùng Barcelona. Hiện tại, tài năng trẻ này đã chính thức hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha và được kỳ vọng sẽ đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất trước khi giải đấu khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada.
Trong một đoạn video do RFEF đăng tải, Lamine Yamal thừa nhận bản thân từng trải qua những khoảnh khắc vô cùng lo âu. Tiền đạo này nhớ lại: "Tôi nhớ khoảnh khắc mình bị chấn thương. Tôi đã cầu nguyện trong lòng rằng đó không phải là điều gì nghiêm trọng, chỉ là một vết chuột rút hay đại loại thế, vì World Cup đã quá cận kề. Tôi biết rằng chấn thương gân kheo, dù tôi chưa từng bị trước đây, sẽ không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngắn hạn. Tôi sợ rằng nó nghiêm trọng, hoặc có thể tái phát và tôi phải bỏ lỡ World Cup".
Bỏ lại sau lưng những áp lực, ngôi sao của Barcelona tỏ ra vô cùng hào hứng khi hướng tới kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cho biết thêm: "Khi những tiêu chuẩn cao hơn, bạn sẽ nâng cao trình độ của mình. Nếu tiêu chuẩn của tôi cũng giống như một cầu thủ khác, có lẽ tôi đã không ở cấp độ này. Tôi thích như vậy, tôi coi đó là một thử thách và tôi tận hưởng nó".
"Khoảnh khắc cuối cùng cũng đã đến. Kể từ khi EURO kết thúc, tất cả chúng tôi đều nghĩ về ngày này. Chúng tôi đến đây với tư cách là nhà vô địch châu Âu và chúng tôi sẽ dốc toàn lực".
Để chạy đà cho giải đấu lớn nhất hành tinh, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Iraq tại A Coruna diễn ra vào cuối tuần này.





Giao hữu