Yamal thừa nhận chưa đủ trưởng thành để đoạt Quả bóng vàng
BongDa.com.vnTiền đạo Lamine Yamal thẳng thắn nhìn lại thất bại trước Ousmane Dembele trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, đồng thời chia sẻ sự trưởng thành về tâm lý trước thềm chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.
Ngôi sao tấn công Lamine Yamal đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu quốc tế lớn thứ hai trong sự nghiệp là World Cup 2026. Dù chưa đạt trạng thái thể lực hoàn hảo nhất, tài năng 18 tuổi dự kiến vẫn góp mặt trong trận đấu mở màn của đội tuyển Tây Ban Nha.
Thông qua kênh YouTube cá nhân, tiền đạo của Barcelona đã dành thời gian nhìn lại những cột mốc đáng nhớ. Đánh giá về kỳ EURO 2024, Yamal cho biết bản thân đã học được cách kiểm soát tâm lý tốt hơn để hướng tới chiến dịch tại Bắc Mỹ. Anh chia sẻ: "Tôi từng là một đứa trẻ. Tôi đặc biệt học hỏi được từ trận đấu đầu tiên vì những sự lo lắng ban đầu và cảm giác bồn chồn. Bạn phải bình tĩnh và biết rằng chặng đường còn rất dài, rằng có sáu trận đấu nữa ở phía trước và nếu bạn chơi tệ một trận, bạn vẫn còn đến sáu trận khác".
Bên cạnh đó, Yamal cũng thẳng thắn nhắc đến cuộc đua Quả bóng vàng 2025, nơi anh để vuột mất danh hiệu vào tay Ousmane Dembele. Cầu thủ này bộc bạch: "Nếu tôi thành thật, tôi đã nghĩ mình sẽ giành được nó ngày hôm đó, vì nhiều điều đã xảy ra. Nhưng, tôi nghĩ việc Dembele giành chiến thắng cũng rất tốt cho tôi."
"Ngoài việc giúp tôi trưởng thành hơn về mặt cá nhân, tôi không nghĩ đó là thời điểm thích hợp để tôi giành chiến thắng vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ và có lẽ sẽ không đánh giá cao ý nghĩa thực sự của việc giành được Quả bóng vàng. Chúng ta sẽ xem liệu năm nay có phải là của tôi hay không".
Đề cập đến Ousmane Dembele, Yamal khẳng định cả hai luôn duy trì một tình bạn rất tốt đẹp. Hai người thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm nhau và từng có khoảng thời gian đáng nhớ khi cùng tham dự lễ trao giải Dubai Awards. Sự trưởng thành trong suy nghĩ hứa hẹn sẽ giúp tài năng trẻ này thi đấu bùng nổ trong màu áo xứ bò tót tại vòng chung kết thế giới sắp tới.





Giao hữu