Yamal lập siêu phẩm, Barca đại thắng đòi lại ngôi đầu
BongDa.com.vnLamine Yamal cùng Dani Olmo và Raphinha thay nhau tỏa sáng, giúp Barcelona đánh bại Real Oviedo 3-0, qua đó chính thức đòi lại ngôi đầu bảng La Liga từ Real Madrid.
Trong ngày Lamine Yamal rực sáng với một tuyệt phẩm để đời, Barcelona đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Real Oviedo với tỷ số 3-0. Chiến thắng thuyết phục tại vòng 21 La Liga giúp thầy trò HLV Hansi Flick chính thức vượt mặt đại kình địch Real Madrid để đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng.
Trở về thánh địa Camp Nou trong trận đấu đầu tiên của năm 2026 tại sân nhà, Barcelona chịu áp lực không nhỏ khi Real Madrid đã tạm chiếm ngôi đầu sau chiến thắng trước đó. Tiếp đón đội bóng đang đứng cuối bảng là Real Oviedo, mục tiêu của Blaugrana không chỉ là 3 điểm mà còn là một màn trình diễn tưng bừng để xua tan nỗi buồn thất bại dưới tay Real Sociedad tuần trước.
Tuy nhiên, hiệp một đã diễn ra không hề dễ dàng cho đội chủ nhà. Real Oviedo dưới sự chỉ đạo của Guillermo Almada đã dựng lên một hàng phòng ngự nhiều lớp, gây ra vô vàn khó khăn cho các chân sút thượng hạng bên phía Barcelona.
Dù kiểm soát bóng vượt trội và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn, nhưng Barcelona hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Aaron Escandell suốt 45 phút đầu tiên. Thậm chí, đội khách còn tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công tốc độ của Haissem Hassan bên hành lang cánh, khiến hàng thủ chủ nhà phải vất vả chống đỡ.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ngay đầu hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Phút 52, từ nỗ lực gây sức ép tầm cao của Lamine Yamal khiến David Carmo mất bóng trong vòng cấm, Dani Olmo đã chớp thời cơ rất nhanh. Tiền vệ người Tây Ban Nha bình tĩnh dứt điểm chìm vào góc dưới, khai thông thế bế tắc và giải tỏa tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà.
Khi hệ thống phòng ngự của Oviedo vừa bị phá vỡ, sai lầm cá nhân tiếp tục nhấn chìm họ chỉ 5 phút sau đó. Trung vệ David Costas có pha chuyền về bất cẩn, biếu không cơ hội cho Raphinha.
Cầu thủ chạy cánh người Brazil không bỏ lỡ "món quà" này, anh cướp bóng và thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Escandell, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Bàn thắng thứ 8 của Raphinha tại La Liga mùa này đã đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu của đội khách.
Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu phải đợi đến phút 73, khi thiên tài trẻ Lamine Yamal khiến cả cầu trường Camp Nou nổ tung. Nhận đường chuyền kiến tạo từ Dani Olmo, sao mai 18 tuổi thực hiện pha "xe đạp chổng ngược" hoàn hảo.
Bóng bay thẳng vào góc chết trong sự bất lực của thủ thành đối phương, ấn định tỷ số 3-0. Đây chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa giải.
Trong những phút còn lại, Barcelona còn đưa được bóng vào lưới thêm một lần nữa nhờ công của Robert Lewandowski, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù vậy, tỷ số 3-0 là quá đủ để Hansi Flick và các học trò hài lòng.
Đáng chú ý, trận đấu còn chứng kiến sự xuất hiện của lão tướng Santi Cazorla bên phía Oviedo ở những phút cuối, nhưng nỗ lực của cựu sao Arsenal là không đủ để giúp đội khách có bàn danh dự.
Với 3 điểm trọn vẹn, Barcelona hiện có 52 điểm sau 21 vòng đấu, nhiều hơn Real Madrid 1 điểm và tái chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, Real Oviedo tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng rõ rệt.
Kết quả chung cuộc: Barcelona 3-0 Real Oviedo
Cầu thủ ghi bàn:
Barcelona: Dani Olmo (52'), Raphinha (57'), Lamine Yamal (73')
Đội hình ra sân
Để hiểu thêm về đội chủ sân Camp Nou, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Barcelona: Hơn cả một Câu Lạc Bộ.




