Ý lỡ hẹn World Cup, HLV Gattuso lảng tránh nói về tương lai
BongDa.com.vnHuấn luyện viên Gennaro Gattuso khẳng định đây "chưa phải lúc" để bàn về chiếc ghế thuyền trưởng của ông sau khi tuyển Ý nhận thất bại cay đắng trước Bosnia & Herzegovina tại vòng play-off, qua đó chính thức vắng mặt tại kỳ World Cup 2026.
Chuyến làm khách tại Zenica ban đầu diễn ra khá suôn sẻ với đội bóng áo thiên thanh khi tiền đạo Moise Kean sớm ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, bước ngoặt tồi tệ ập đến ngay trước giờ nghỉ giải lao. Trung vệ Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi ngăn cản tình huống đối mặt của Amar Memic.
Phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian, tuyển Ý gồng mình chống đỡ nhưng chỉ có thể trụ vững đến phút 79. Từ nỗ lực cản phá cú sút của Edin Dzeko bên phía Gianluigi Donnarumma, Haris Tabakovic đã băng vào đá bồi cận thành san bằng cách biệt. Dù kiên cường kéo trận đấu đến loạt đấu súng luân lưu, thầy trò Gattuso vẫn gục ngã.
Trả lời phỏng vấn Sky Sport Italia, HLV Gattuso không giấu được sự nghẹn ngào: "Thất bại này vô cùng đau đớn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Tuyển Ý đã phải chơi thiếu người nhưng vẫn tạo ra cơ hội. Dư luận từng đòi hỏi một đội tuyển sẵn sàng xả thân vì màu cờ sắc áo, và tối nay họ đã làm được điều đó, chỉ tiếc là vận may ngoảnh mặt".
Khi được hỏi về bước đi tiếp theo sau khi lỡ tấm vé đến Bắc Mỹ năm 2026, chiến lược gia này từ chối trả lời trực tiếp: "Chúng ta sẽ xem xét sau, nhưng tôi nghĩ đây không phải lúc để nói về tương lai của tôi hay bất kỳ ai. Bóng đá là vậy, mang lại niềm vui nhưng cũng đầy rẫy sự thống khổ".
Thực tế, Gattuso phải tiếp quản một mớ hỗn độn từ tay Luciano Spalletti sau thảm bại 0-3 trước Na Uy ở vòng loại. Việc lỡ hẹn với kỳ World Cup lần này như một gáo nước lạnh tiếp theo dội vào nền bóng đá Ý – nơi đang chứng kiến sự sa sút trầm trọng khi không có bất kỳ câu lạc bộ Serie A nào lọt vào vòng tứ kết Champions League năm nay.




