Ý 4-1 Israel: Đội trưởng tỏa sáng; Nỗi buồn sao Juventus

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Man City và Bayern tranh Donnarumma, PSG đối mặt nguy cơ mất trắng Canh bạc mang tên Hojlund: Lối thoát cho MU hay khởi đầu một rủi ro mới? Hiệu ứng domino Wissa: Newcastle buộc MU phải ra quyết định thật nhanh cho Mbeumo Kluivert: “Indonesia không ngán Saudi Arabia hay Iraq” PSG trước ngã rẽ định mệnh: Áp lực từ sân cỏ đến thị trường chuyển nhượng Sân vận động San Mames: Nơi kiến trúc hiện đại nép mình trước di sản Cơ hội vàng cho U23 Việt Nam: 'Bài test' nhẹ trước đại chiến Thái Lan, Indonesia Lấy Havertz làm ví dụ, huyền thoại Arsenal lên tiếng về thương vụ Madueke Romano: Người đại diện của Gyokeres vẫn đang ở London Napoli 'cướp' mục tiêu của Leeds: Conte chốt hạ thủ môn giá 16,4 triệu bảng Man Utd khó mua người, Amorim đặt niềm tin vào Chido Obi-Martin Đáng ra Garnacho phải rời MU sớm hơn Lê Văn Thuận trở lại: Niềm hi vọng mới cho đội U23 Việt Nam Newcastle giáng đòn chí mạng vào thương vụ Mbeumo của MU Nguyễn Việt Thắng chính thức dẫn dắt Bình Phước Lê Văn Thuận trở lại U23 Việt Nam NÓNG! Liverpool đạt thỏa thuận cá nhân, Ekitike từ chối Newcastle HLV McPherson tin U-23 Philippines đủ sức gây bất ngờ trước Indonesia Juventus lỗ nặng vì Vlahovic, thương vụ trăm triệu USD gây thất vọng Romano: Man United chỉ cân nhắc Mateta Chuyển nhượng Liverpool: Gửi lời đề nghị cho Ekitike sau khi 'chào thua' Newcastle CHÍNH THỨC: Arsenal chiêu mộ Olivia Smith với mức phí kỷ lục thế giới Erling Haaland và bạn gái Isabel Johansen: Sức hút thời trang đỉnh cao tại Rome
Man City và Bayern tranh Donnarumma, PSG đối mặt nguy cơ mất trắng Canh bạc mang tên Hojlund: Lối thoát cho MU hay khởi đầu một rủi ro mới? Hiệu ứng domino Wissa: Newcastle buộc MU phải ra quyết định thật nhanh cho Mbeumo Kluivert: “Indonesia không ngán Saudi Arabia hay Iraq” PSG trước ngã rẽ định mệnh: Áp lực từ sân cỏ đến thị trường chuyển nhượng Sân vận động San Mames: Nơi kiến trúc hiện đại nép mình trước di sản Cơ hội vàng cho U23 Việt Nam: 'Bài test' nhẹ trước đại chiến Thái Lan, Indonesia Lấy Havertz làm ví dụ, huyền thoại Arsenal lên tiếng về thương vụ Madueke Romano: Người đại diện của Gyokeres vẫn đang ở London Napoli 'cướp' mục tiêu của Leeds: Conte chốt hạ thủ môn giá 16,4 triệu bảng Man Utd khó mua người, Amorim đặt niềm tin vào Chido Obi-Martin Đáng ra Garnacho phải rời MU sớm hơn Lê Văn Thuận trở lại: Niềm hi vọng mới cho đội U23 Việt Nam Newcastle giáng đòn chí mạng vào thương vụ Mbeumo của MU Nguyễn Việt Thắng chính thức dẫn dắt Bình Phước Lê Văn Thuận trở lại U23 Việt Nam NÓNG! Liverpool đạt thỏa thuận cá nhân, Ekitike từ chối Newcastle HLV McPherson tin U-23 Philippines đủ sức gây bất ngờ trước Indonesia Juventus lỗ nặng vì Vlahovic, thương vụ trăm triệu USD gây thất vọng Romano: Man United chỉ cân nhắc Mateta Chuyển nhượng Liverpool: Gửi lời đề nghị cho Ekitike sau khi 'chào thua' Newcastle CHÍNH THỨC: Arsenal chiêu mộ Olivia Smith với mức phí kỷ lục thế giới Erling Haaland và bạn gái Isabel Johansen: Sức hút thời trang đỉnh cao tại Rome

Ý 4-1 Israel: Đội trưởng tỏa sáng; Nỗi buồn sao Juventus

BongDa.com.vnTuyển Ý vẫn tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại Nations League bằng chiến thắng 4-1 trước tuyển Israel mới đây.

Cầu thủ hay nhất trận

Với cú đúp bàn thắng trong trận, Giovanni Di Lorenzo dĩ nhiên là cái tên được đánh giá cao nhất với 9.1 điểm từ Sofa Score và 8.4 điểm từ Whoscored. Thủ quân của Napoli có màn trình diễn chói sáng, góp công giúp tuyển Ý có được chiến thắng thứ 3 sau 4 lượt trận vòng bảng Nations League mùa này.

Về phía Israel, Mohammad Abu Fani là gương mặt chơi nổi bật nhất khi ghi bàn thắng danh dự cho đội khách. Anh nhận về số điểm 7.6 từ Sofa Score và 7.1 từ Whoscored.

Ai tệ nhất?

Được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Nicolo Fagioli đã có màn thể hiện mờ nhạt cùng tuyển Ý với số điểm 6.3 từ Sofa Score và 6.1 từ Whoscored. Anh chỉ thi đấu 45 phút trước khi bị rút ra và thay thế bởi Samuele Rici. Trước đó, tài năng của Juventus không có pha tắc bóng thành công nào, chỉ thắng 1/3 tình huống tranh chấp và có 2 lần để mất bóng, qua đó trở thành 'điểm đen' nơi tuyến giữa của Azzurri.

Fagioli chơi không tốt trước Israel.
Fagioli chơi không tốt trước Israel.

Về phía Israel, hậu vệ Liel Abada là cái tên gây thất vọng nhất với điểm số 5.9 từ Sofa Score và 5.7 từ Whoscored. Anh chỉ có 54% số đường chuyền chính xác và không 1 lần tắc bóng hay tranh chấp tay đôi nào thành công.

Thống kê chiến thuật

Với lợi thế được chơi trên sân nhà Bluenergy Stadium, không có gì khó hiểu khi tuyển Ý chiếm ưu thế trong suốt trận đấu với 69% thời lượng kiểm soát bóng, tạo ra 5 cơ hội lớn (Big Chances) và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2.38. Ngay trong hiệp 1, thầy trò HLV Luciano Spalletti đã khiến Israel chỉ cầm bóng được 32%, tạo ra 3 cơ hội lớn và đạt xG 1.76, cũng như có được bàn mở tỷ số của Mateo Retegui từ chấm 11m.

Bước sang hiệp 2, Ý dù vẫn kiểm soát bóng đến 69% thời gian nhưng xG họ tạo ra chỉ đạt 0.62 cùng vỏn vẹn 1 cơ hội lớn. Thế nhưng, Azzurri vẫn ghi đến 3 bàn thắng nữa nhờ cú đúp của Giovanni Di Lorenzo và 1 pha lập công của Davide Frattesi.

Nhìn sang Israel, họ lép vế hoàn toàn trong hiệp 1, không tạo ra cơ hội lớn nào và chỉ có xG là 0.16. Đến 45 phút tiếp theo, tình hình cũng không khá khẩm gì hơn khi họ không thể tạo Big Chances và xG cũng chỉ đạt 0.56, thế nhưng đội khách bất ngờ lại có bàn thu ngắn cách biệt nhờ công của Mohammad Abu Fani ở phút 66.

Di Lorenzo lập cú đúp giúp Ý thắng trận.
Di Lorenzo lập cú đúp giúp Ý thắng trận.

Dù vậy, về mặt thông số tắc bóng, Israel tỏ ra khá hiệu quả với 21 lần thực hiện, trong đó có đến 13 lần trong hiệp 1, đạt tỷ lệ chính xác tổng là 62%. Để so sánh, Ý chỉ có 8 cú tắc bóng trong cả trận, 2 lần thực hiện trong hiệp 1 nhưng với số lần ra chân ít hơn, họ lại đạt hiệu suất thành công cao hơn với 75%.

Còn ở khoản chuyền bóng, Ý dĩ nhiên vượt trội hơn hoàn toàn với tổng 611 đường chuyền (304 trong hiệp 1 và 307 trong hiệp 2), có tỷ lệ chính xác lên đến 92%. Trong khi đó, Israel chỉ có 284 đường chuyền cả trận (145 trong hiệp 1 và 139 trong hiệp 2), hiệu suất cũng chỉ dừng ở mức 80%.

Điểm nóng

Tuyển Ý đã có những phút chủ quan khi để Mohammad Abu Fani rút ngắn cách biệt nhưng bàn thắng của đội trưởng Di Lorenzo đến rất đúng lúc để ấn định tỷ số 4-1 ở phút 79, qua đó chấm dứt những hy vọng giành được dù chỉ 1 điểm của Israel.

Trước đó, cũng chính ngôi sao Napoli là người nới rộng khoảng cách cho Ý lên thành 2-0 ở đầu hiệp 2. Một màn trình diễn công thủ toàn diện của Di Lorenzo, hậu vệ từng chịu nhiều chỉ trích tại EURO 2024.