Xuân Son đưa Nam Định ca khúc khải hoàn tại Hà Tĩnh
BongDa.com.vnỞ trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 17 V-League, Nam Định đã dễ dàng đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 dù phải chơi trên sân khách.
Nam Định tiếp tục khẳng định sức mạnh sau khoảng thời gian trồi sụt phong độ khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hà Tĩnh. Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là tiền đạo nhập tịch Xuân Son với màn trình diễn đẳng cấp ghi đậm dấu ấn cá nhân.
Trận đấu bắt đầu với sự chủ động hoàn toàn từ phía đội khách. Phút 19, Xuân Son đã đưa được bóng vào lưới Hà Tĩnh nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng này. Tuy nhiên, các cổ động viên Nam Định không phải chờ đợi quá lâu.
Phút 34, sau tình huống một cầu thủ chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Son dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Thanh Tùng, mở tỷ số trận đấu.
Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến nỗ lực vùng lên mạnh mẽ của Hà Tĩnh. Cơ hội đáng tiếc nhất đến từ pha đánh đầu của Charles, nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang khung thành của Nguyên Mạnh trong sự tiếc nuối của khán giả chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, Nam Định sớm giội "gáo nước lạnh" lên hy vọng của đối thủ. Phút 48, Xuân Son thực hiện pha chích bóng kiến tạo tinh tế để cầu thủ mới được đăng ký, Akolo thoát xuống, lừa qua cả thủ môn trước khi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt.
Bị dẫn bàn, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công dồn dập. Tuy nhiên, thủ thành Nguyên Mạnh đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục cứu thua, đặc biệt là tình huống ngăn chặn cú dứt điểm hiểm hóc của Joseph ở phút 51.
Về phía Nam Định, Xuân Son suýt chút nữa đã hoàn tất cú đúp ở phút 85 nếu pha đệm bóng cận thành của anh không đi ra ngoài một cách khó tin.
Chiến thắng 2-0 giúp Nam Định tạm thời leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời khẳng định tầm quan trọng không thể thay thế của Xuân Son trong sơ đồ của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.




