Xabi Alonso vẫn chưa giải được bài toán hàng thủ Chelsea
BongDa.com.vnChelsea tiếp tục phòng ngự mong manh dưới thời Xabi Alonso. Trận hòa Hull cho thấy vấn đề không nằm riêng ở sơ đồ hay nhân sự, trong khi hàng công đang phải gánh quá nhiều.
Chelsea tiếp tục để lộ sự mong manh đáng báo động ở hàng thủ khi chỉ có được trận hòa 2-2 trước Hull City tại Stamford Bridge. Dù Morgan Rogers sớm đưa đội chủ nhà vượt lên, Chelsea nhanh chóng đánh mất quyền kiểm soát và để đối thủ ghi liền hai bàn.
Đại diện London một lần nữa cho thấy họ có thể bị tổn thương từ những tình huống tưởng như không quá nguy hiểm. Xabi Alonso bày tỏ sau trận:
“Chúng tôi chắc chắn có thể làm tốt hơn. Chúng tôi cần hiểu rằng ngay cả khi dẫn trước, một phần rất quan trọng của trận đấu là phải giữ được sự gắn kết, duy trì khoảng cách gần nhau và phòng ngự với cường độ cao trong các tình huống."
HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh Chelsea phải luôn cảnh giác bởi bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh đều có khả năng trừng phạt họ.
“Bạn cần nhận thức rằng nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ tình huống nào. Nếu bạn mềm yếu hoặc không sẵn sàng, bạn sẽ bị trừng phạt và chúng tôi đã bị trừng phạt theo cách đó."
Đáng chú ý, Alonso đã thay đổi sơ đồ từ 3-4-2-1 sang 4-2-3-1 trước Hull. Pedro Neto đá như một tiền vệ cánh phải thực thụ, còn Hato và Gusto đảm nhiệm hai vị trí hậu vệ biên. Hato được thay ra ngay sau giờ nghỉ vì lý do chiến thuật, trong khi Gusto trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ trước khi rời sân ở phút 78.
Maxence Lacroix và Josh Acheampong ngồi dự bị, còn sự vắng mặt của Moises Caicedo khiến tuyến giữa Chelsea gặp khó khăn trong việc kiểm soát không gian và theo sát các pha di chuyển của đối phương. Reece James và Romeo Lavia không đủ khả năng bao phủ những khoảng không lớn trong suốt trận đấu.
Sau bốn vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, Alonso vẫn chưa tìm được sự kết hợp đủ thuyết phục cho hàng phòng ngự. Chelsea pressing thiếu ổn định, tuyến giữa để lộ khoảng trống và hàng thủ không thể chống chịu trước sức ép có chủ đích. Về sơ đồ chiến thuật, The Blues hoặc là sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ hoặc 4 hậu vệ ở giai đoạn vừa qua.
Thống kê của Opta càng làm rõ vấn đề. Chelsea đã thủng lưới 9 bàn từ những cơ hội có tổng xG là 6,2. Trong khi đó, họ ghi 10 bàn từ tổng xG chỉ 6,4. Điều này cho thấy hàng công đang vượt kỳ vọng, còn hàng thủ lại phòng ngự kém hơn đáng kể so với chất lượng cơ hội mà họ phải đối mặt.
Chelsea hiện có hiệu suất ghi bàn đủ để hướng tới 95 bàn tại Ngoại hạng Anh, thành tích có thể tốt nhất kể từ mùa giải 2009/10. Nhưng nếu đồng thời đi theo quỹ đạo thủng lưới 86 bàn, sức mạnh tấn công ấy sẽ không đảm bảo thành công. Alonso nhận định:
“Có thể tất cả đều rất giải trí, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ nói đây là một trận đấu nhàm chán, chúng tôi thắng và không tạo ra những khoảnh khắc giải trí như vậy."
Chelsea đang chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn thời Enzo Maresca, nhưng sự mong manh của đội bóng ngày càng khiến người hâm mộ thất vọng. Alonso vẫn có nhiều thời gian tập luyện tại Cobham để khắc phục những vấn đề phòng ngự, và trận hòa trước Hull là lời nhắc nhở mới nhất rằng ông còn rất nhiều việc phải làm.




