World Cup vẫn hấp dẫn nhờ những biểu tượng như Guillermo Ochoa
BongDa.com.vnỞ tuổi 40, thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu có tên trong danh sách chính thức của HLV Javier Aguirre tham dự kỳ World Cup 2026 sắp tới tại Bắc Mỹ, anh sẽ bước vào "ngôi đền huyền thoại" khi sánh vai cùng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trở thành những cầu thủ góp mặt ở 6 kỳ World Cup.
Dù hiện tại chỉ thi đấu cho AEL Limassol tại Đảo Síp và có thể chỉ sắm vai dự bị cho đàn em Raul Rangel ở giải đấu tới, sự hiện diện của "Memo" (biệt danh của Ochoa) tại đại bản doanh tuyển Mexico vẫn mang đến nguồn năng lượng khổng lồ. Tiền vệ Erik Lira tự hào chia sẻ: "Anh ấy là một biểu tượng, một huyền thoại. Dù đây là kỳ World Cup cuối cùng, Ochoa vẫn háo hức như một đứa trẻ và luôn là người đến phòng gym sớm nhất."
Để hiểu trọn vẹn tại sao Ochoa lại được kính trọng đến vậy, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về mùa hè rực lửa năm 2014 tại Brazil. Đó là giải đấu đã biến một thủ môn đang bắt tại giải hạng Hai nước Pháp (trong màu áo Ajaccio) trở thành một "vị thần" trong khung gỗ, và trận chiến với Hà Lan ở vòng 16 đội chính là đỉnh cao đan xen cùng tột cùng cay đắng của sự nghiệp.
Bước vào cuộc đối đầu sinh tử ở Fortaleza năm đó, Ochoa mang theo hành trang là màn trình diễn siêu hạng ở vòng bảng, nơi anh làm nản lòng siêu sao Neymar và giúp Mexico cầm hòa chủ nhà Brazil 0-0. Trước một tuyển Hà Lan sở hữu sức mạnh tấn công hủy diệt, người gác đền tóc xù lại tiếp tục hóa thân thành một bức tường thép.
Anh thi đấu với những phản xạ xuất thần khó tin. Phút 57, Ochoa dũng cảm dùng thân mình cản phá cú sút cận thành tưởng chừng như chắc chắn thành bàn của Stefan de Vrij. Sau đó, anh tiếp tục đổ người xuất sắc từ chối pha dứt điểm hiểm hóc của "đôi chân pha lê" Arjen Robben. Sự xuất sắc của thủ thành 28 tuổi ngày hôm đó khiến HLV lão làng Louis van Gaal của Hà Lan sau trận phải thốt lên thừa nhận: "Ochoa đã có những pha cứu thua quá mức khó tin. Cậu ấy buộc chúng tôi phải từ bỏ chiến thuật ban đầu để chuyển sang kế hoạch B."
Mexico đã ở rất gần tấm vé tứ kết khi dẫn trước 1-0 cho đến tận những phút cuối. Nhưng rồi, bi kịch ập đến. Phút 88, cú volley chìm sấm sét của Wesley Sneijder xuyên qua một rừng chân, găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của Ochoa. Và khi thời gian bước vào những phút bù giờ, cú sút phạt đền lạnh lùng của Klaas-Jan Huntelaar đã chính thức khép lại giấc mơ của "El Tri", ấn định chiến thắng 2-1 cho "Cơn lốc màu da cam".
Kết thúc trận đấu, Ochoa được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", nhưng danh hiệu ấy chẳng thể xoa dịu nỗi đau. Hình ảnh anh gục ngã, đôi mắt thất thần đầy tiếc nuối đã trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của giải đấu. "Thật khó để chấp nhận việc phải rời giải theo cách này. Cảm giác vuột mất chiến thắng ở những phút cuối cùng thực sự quá đau đớn," Ochoa nghẹn ngào chia sẻ.
12 năm đã trôi qua kể từ buổi chiều buồn bã nhưng vĩ đại tại Fortaleza. Chàng thủ môn với mái tóc xù năm nào nay đã là một người đàn ông 40 tuổi, chuẩn bị thực hiện "vũ điệu cuối cùng" của sự nghiệp. Dù được ra sân hay không, sự xuất hiện của Ochoa tại World Cup là đã đủ để truyền cảm hứng cho các đàn em và gợi hoài niệm cho người hâm mộ.





Giao hữu