Wolves nắm 2 lợi thế lớn trước đại chiến Liverpool
BongDa.com.vnHLV trưởng của Wolves, Rob Edwards, không hề tỏ ra e ngại trước thử thách phải đối đầu với Liverpool tới 2 lần chỉ trong vòng 4 ngày.
Tính chất của hai trận đấu này hoàn toàn khác biệt. Cuộc đụng độ tại Ngoại hạng Anh rạng sáng mai quan trọng hơn rất nhiều đối với The Reds, bởi lẽ lúc này Wolves gần như đã đặt một chân xuống chơi tại Championship (giải Hạng Nhất).
Trong khi đó, màn so tài tại FA Cup vào thứ Bảy lại mang đến cho "Bầy sói" cơ hội duy nhất để giành danh hiệu mùa này, do đó đây mới là đấu trường mà họ sẽ dồn toàn bộ quyết tâm và ngọn lửa chiến đấu.
Tuy nhiên, HLV Edwards vẫn tự tin khẳng định đội bóng của ông có cơ hội làm nên chuyện ở cả hai trận đấu. Cơ sở cho niềm tin này đến từ thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cũng như tình hình nhân sự vô cùng khả quan tại sân Molineux.
Trong buổi họp báo mới đây, HLV Arne Slot xác nhận Liverpool sẽ không có sự phục vụ của tân binh Florian Wirtz, đồng thời giải thích lý do ông không mấy hứng thú với việc theo dõi các trận đấu tại Ngoại hạng Anh.
Ngược lại, trong buổi họp báo diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, HLV Edwards lại mang đến toàn những tin tức tích cực. Ông chia sẻ: "Chúng tôi cần đảm bảo có được sự cân bằng tốt nhất vì lịch thi đấu đang rất dày. Toàn đội đã có thời gian để phục hồi và chúng tôi đã sẵn sàng."
Wolves vừa đánh bại đối thủ đang cạnh tranh top 5 với Liverpool là Aston Villa vào tuần trước. Điều này đồng nghĩa với việc họ có nhiều hơn đối thủ 24 giờ để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Đáng lo ngại hơn cho Liverpool là đội chủ nhà hiện không ghi nhận bất kỳ một ca chấn thương nào.
Thuyền trưởng của Wolves tự tin khẳng định: "Chúng tôi có một đội hình hoàn toàn sung sức để thoải mái lựa chọn."
"Liverpool là đương kim vô địch và là một câu lạc bộ tuyệt vời. Việc được đối đầu với họ hai lần trong một tuần thực sự mang lại cho chúng tôi sự phấn khích rất lớn."
Nếu muốn tìm hiểu về những thăng trầm của đội chủ sân Anfield, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.




