West Ham hét giá 80 triệu bảng cho mục tiêu của Arsenal
BongDa.com.vnWest Ham United gây sốc khi thiết lập mức giá không tưởng lên tới 80 triệu bảng cho tiền vệ trẻ Mateus Fernandes, thách thức mọi tham vọng sở hữu ngôi sao người Bồ Đào Nha của Arsenal và Manchester United.
Thị trường chuyển nhượng mùa hè chưa chính thức mở cửa nhưng sức nóng quanh tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham United đang tăng lên từng ngày. Dù mới 21 tuổi, tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha này đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn gồm Manchester United, Arsenal và Paris Saint-Germain. Cựu sao trẻ Sporting Lisbon vừa cập bến Đông London từ Southampton mùa trước với bản hợp đồng trị giá hơn 40 triệu bảng.
Trước sự chèo kéo quyết liệt từ các thế lực lớn, tờ Daily Mail tiết lộ West Ham đang kỳ vọng thu về số tiền khổng lồ và đã đặt mức giá đầy tham vọng lên tới 80 triệu bảng cho một trong những tài sản giá trị nhất của mình. Con số điên rồ này có thể khiến các đối tác chùn bước để tìm kiếm những phương án rẻ hơn.
Thế chủ động trên bàn đàm phán của West Ham phụ thuộc hoàn toàn vào ngày hạ màn của Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng rất cao. Họ bắt buộc phải đánh bại Leeds United trên sân nhà, đồng thời cầu mong Tottenham sẩy chân trước Everton tại London. Niềm hy vọng chưa tắt khi Spurs đã không thắng trên sân nhà kể từ ngày 6 tháng 12.
Nếu West Ham xuống hạng, họ sẽ phải đối mặt với làn sóng tháo chạy. Tờ The Guardian cho biết câu lạc bộ cần thu về ít nhất 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Bên cạnh Fernandes, thủ quân Jarrod Bowen cũng là mục tiêu săn đón của Man City, Liverpool, Man Utd, Spurs, Crystal Palace và Chelsea. Tuy nhiên, hợp đồng kéo dài đến năm 2030 của ngôi sao sắp bước sang tuổi 30 này sẽ là rào cản tài chính lớn.
Trước trận chiến sinh tử, đội trưởng Jarrod Bowen đã phát đi thông điệp mạnh mẽ gửi tới các đồng đội và người hâm mộ West Ham: "Không còn đường lui nào khác. Không có sự chờ đợi, không có sự trốn tránh. Chỉ có vậy thôi. Đó là trận chiến sinh tử vào cuối tuần và hy vọng kết quả sẽ ủng hộ chúng tôi. Điều đó có thể là chưa đủ, nhưng chúng tôi không bao giờ được phép để lại câu hỏi "nếu như?" hay sự hối tiếc và nói rằng, "nếu chúng tôi làm thế này, nếu chúng tôi làm thế kia thì sao?". Chúng tôi phải ra sân và cống hiến tất cả những gì mình có vào ngày Chủ nhật."




