Wenger đáp trả Rooney về màn ăn mừng của Arsenal
BongDa.com.vnArsene Wenger lên tiếng bảo vệ màn ăn mừng của Arsenal sau khi hạ Atletico để vào chung kết Champions League, đồng thời nhắc nhở toàn đội tập trung tối đa cho trận đấu cuối.
Huyền thoại Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ màn ăn mừng đầy phấn khích của các cầu thủ Arsenal sau khi họ vượt qua Atletico Madrid để ghi tên vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.
Trong khi một số ý kiến trái chiều, tiêu biểu là cựu danh thủ Manchester United - Wayne Rooney, cho rằng đội bóng thành London đã có những hành động ăn mừng hơi "quá đà" khi thực tế họ chưa giành được danh hiệu, Wenger lại khẳng định đây là phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên.
Phát biểu trên kênh beIN SPORTS, Arsene Wenger nhấn mạnh: "Tôi tin rằng màn ăn mừng này là hoàn toàn xứng đáng và niềm hạnh phúc đó là bình thường, tuyệt đối bình thường. Tuy nhiên, bước tiếp theo là phải tiến tới trận chung kết và giành chiến thắng ở đó."
Vị chiến lược gia người Pháp cũng dành lời khen ngợi cho hệ thống phòng ngự kỷ luật của Mikel Arteta khi không để lọt lưới trong trận lượt về tại Emirates. Ông nhận định thêm: "Arsenal khao khát chiến thắng hơn Atletico và họ đã quyết đoán hơn trong các pha tranh chấp. Họ cho thấy sự mạnh mẽ và kỷ luật, đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế của đối thủ ở khu vực một phần ba cuối sân."
Trước đó, Wayne Rooney đã bày tỏ sự nghi ngờ về mức độ cuồng nhiệt của các cầu thủ "Pháo thủ" trên sóng Prime Video: "Họ vẫn chưa thực sự giành được chức vô địch. Tôi nghĩ những màn ăn mừng hơi quá đà. Hãy chỉ ăn mừng khi bạn đã chiến thắng... nhưng không, họ thực sự xứng đáng với kết quả này." Những tranh luận nổ ra ngay sau khi Bukayo Saka ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận để đưa Arsenal tới Budapest.
Huấn luyện viên Mikel Arteta, người kế nhiệm xuất sắc di sản của Wenger, cũng bày tỏ sự xúc động về bầu không khí tại London: "Đó là một đêm tuyệt vời để tận hưởng khoảnh khắc này cùng các cầu thủ và mọi người ở câu lạc bộ, đó là một cảm giác không thể tin nổi. Người hâm mộ đã tạo ra nguồn năng lượng và niềm đam mê phi thường ngay từ trước trận đấu."
Chiến thắng này không chỉ đưa Arsenal vào chung kết Champions League diễn ra vào ngày cuối tháng 5 tới, mà còn tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nơi họ đang dẫn trước Manchester City 5 điểm.



