Wenger cau có sau chiến thắng nhạt nhòa của học trò
BongDa.com.vnArsenal đã vượt mặt West Ham để ghi tên vào vòng Bán kết Carabao Cup. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân vẫn chưa khiến ông Wenger hài lòng.
Trước thềm trận Tứ kết, ai cũng nghĩ ông Wenger sẽ tung ra đội hình với nhiều cầu thủ trẻ ở lứa U23. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đặt sự thận trọng lên hàng đầu và thi đấu với nhiều gương mặt dày dặn kinh nghiệm.
Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã ào lên tấn công dựa vào sự cơ động ở hai cánh.
Tuy nhiên, khi West Ham lùi về cố thủ, Arsenal bắt đầu nhồi bóng bổng.
Phút 43, Welbeck mở tỉ số cho Pháo thủ từ một tình huống dứt điểm cận thành.
Dĩ nhiên, công lớn của bàn thắng này thuộc về Mathieu Debuchy khi cố gắng đánh đầu chuyền bóng cực kì chuẩn xác cho tiền đạo người Anh.
Sau đó, Joe Hart suýt "kiến tạo" cho Welbeck một bàn thắng nữa.
Tuy nhiên, pha phạm lỗi này của Hart chỉ khiến anh nhận thẻ vàng và West Ham chịu một quả phạt ở ngoài vòng cấm.
Sau giờ nghỉ giải lao, West Ham có nỗ lực vùng dậy nhưng thực lực hạn chế khiến họ chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1.
Sân Emirates hôm nay khá thưa khách.
Wenger có lí do để cau có trước màn trình diễn "thường thường bậc trung" của các học trò.