Watkins hạnh phúc với cột mốc 100 bàn cho Aston Villa

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Watkins hạnh phúc với cột mốc 100 bàn cho Aston Villa

BongDa.com.vnOllie Watkins chia sẻ cảm giác "tuyệt vời" sau khi chính thức chạm mốc 100 bàn thắng cho Aston Villa trong thắng lợi tưng bừng trước Bologna.

Cột mốc 100 ý nghĩa của Watkins.
Cột mốc 100 ý nghĩa của Watkins.

Ollie Watkins có pha dứt điểm cận thành ở phút 16 tại Villa Park, góp công giúp đoàn quân của Unai Emery giành vé vào bán kết Europa League với chiến thắng áp đảo 4-0 ở lượt về (tổng tỷ số 7-1).

Sau trận đấu, Watkins không giấu nổi niềm tự hào về hành trình cá nhân trong màu áo "The Villans". Trả lời phỏng vấn trên VillaTV, tiền đạo người Anh hạnh phúc cho biết:

"Đó là một cảm giác rất đặc biệt, một cột mốc tuyệt vời để chinh phục. Tôi cảm thấy vinh dự khi được thi đấu và ghi nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ này. Đây là thành tựu mà tôi chắc chắn sẽ luôn trân trọng."

Watkins cũng hồi tưởng về chặng đường từ những đội bóng nhỏ như Weston-super-Mare hay Exeter City để vươn mình thành ngôi sao:

"Tôi đã đi một quãng đường rất dài để có được ngày hôm nay. Giờ đây, tôi chỉ muốn tận hưởng mọi khoảnh khắc thay vì tạo áp lực cho bản thân."

Về diễn biến trận đấu, chân sút 30 tuổi ca ngợi khởi đầu tốc hành của đội nhà. Aston Villa đã dẫn trước 3 bàn chỉ sau 39 phút, sớm định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp một.

"Tuần trước, chúng tôi đã khởi đầu rất chậm chạp. Huấn luyện viên nói rằng trong 35 phút đầu trận lượt đi, đội bóng không có nổi một cú sút hay quả phạt góc nào.

Nhưng tối nay thì ngược lại, chúng tôi đã trừng phạt đối thủ bằng một màn trình diễn xuất sắc," Watkins nhấn mạnh.

Với tấm vé vào bán kết gặp Nottingham Forest, Watkins quyết tâm đưa Villa kết thúc mùa giải thành công rực rỡ. Anh chia sẻ đầy phấn khích:

"Thật là một thành tích đáng kinh ngạc. Nếu cách đây vài năm có ai nói rằng chúng tôi sẽ chiến đấu cho suất dự Champions League tại Ngoại hạng Anh và vào bán kết Europa League, tôi sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi, vì không còn gì mong đợi hơn."