"Vương miện" Champions League đang đè nặng lên đôi vai PSG
BongDa.com.vnNội bộ rạn nứt cùng phong độ sa sút đang đẩy PSG vào khủng hoảng. Ở cuộc chạm trán thuộc khuôn khổ vòng play-off Champions League với AS Monaco, thầy trò Luis Enrique đối mặt nguy cơ thành cựu vương nếu không sớm dẹp bỏ cái tôi cá nhân để tìm lại sự đoàn kết.
Paris Saint-Germain đang bước vào giai đoạn biến động nhất kể từ khi Luis Enrique nắm quyền. Từ vị thế của nhà đương kim vô địch Champions League, đội bóng thủ đô nước Pháp đang đột ngột rơi vào vòng xoáy của sự bất ổn, từ phong độ trên sân cỏ đến những rạn nứt ngầm trong phòng thay đồ.
Sự sa sút của PSG không chỉ thể hiện qua những con số khô khan như 6 thất bại từ đầu mùa hay việc mất ngôi đầu bảng Ligue 1 vào tay Lens. Điều đáng lo ngại hơn cả chính là sự biến mất của tinh thần tập thể.
Ousmane Dembele, ngôi sao quan trọng nhất đội hình, đã không ngần ngại chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội. Anh cho rằng cái tôi cá nhân đang trỗi dậy mạnh mẽ, thay thế cho sự hy sinh vì màu cờ sắc áo từng là niềm tự hào của đội bóng.
Đáp lại những xáo trộn đó, Luis Enrique vẫn giữ vững nguyên tắc quản trị sắt đá của mình. Ông khẳng định sự tối thượng của câu lạc bộ và không chấp nhận bất kỳ sự ưu ái nào cho các ngôi sao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỷ luật thép của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang vấp phải những rào cản khách quan.
PSG đang phải trả giá cho một mùa giải 2024/2025 quá khắc nghiệt, nơi các trụ cột phải cày ải hơn 60 trận đấu kéo dài đến tận Club World Cup. Sự kiệt sức về thể chất đã dẫn đến cuộc khủng hoảng chấn thương, khiến những sợi dây liên kết trên hàng công giữa Ousmane Dembele và các đối tác như Desire Doue liên tục bị đứt đoạn.
Bên cạnh đó, những quyết định nhân sự gây tranh cãi của Luis Enrique cũng đang bị đặt dấu hỏi. Việc để thủ thành dày dạn kinh nghiệm Gianluigi Donnarumma chuyển sang Manchester City và đặt niềm tin vào Lucas Chevalier là một canh bạc chưa mang lại quả ngọt.
Sự thiếu ổn định của cả Lucas Chevalier lẫn Matvei Safonov khiến hàng thủ Paris Saint-Germain vốn đã mong manh lại càng dễ bị tổn thương trong những thời khắc quyết định.
Trước mắt PSG là hai trận play-off Champions League đầy rủi ro với AS Monaco. Đây không còn là một cuộc dạo chơi dành cho nhà đương kim vô địch. AS Monaco hiện tại là một tập thể lỳ lợm, sở hữu hàng thủ thép và đã từng hạ gục chính thầy trò Luis Enrique ở Ligue 1 mùa giải năm nay.
Lúc này, yếu tố bất ngờ của nhà vô địch đã không còn. Các đối thủ đã bắt bài được lối chơi gây sức ép tầm cao của Luis Enrique, trong khi nội tại PSG lại đang lung lay. Để vượt qua cơn bão này, Luis Enrique cần nhiều hơn là những lời nhắc nhở nghiêm khắc.
Ông cần tìm lại sự thấu cảm và sợi dây liên kết giữa những cái tôi cá nhân, trước khi tham vọng bảo vệ ngôi vương tan thành mây khói ngay từ vòng play-off. Trận đấu tại Louis II sắp tới chính là bài kiểm tra bản lĩnh cho một đế chế đang đối diện nguy cơ rạn nứt.
Để tìm hiểu thêm về giải đấu hàng đầu lục địa già, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.




