Vinicius quát Bellingham câm miệng ngay trên sân
BongDa.com.vnThất bại đau đớn 3-4 trước Bayern Munich tại tứ kết lượt về Champions League không chỉ khiến Real Madrid ôm hận, mà còn phơi bày sự rạn nứt nghiêm trọng giữa hai ngôi sao lớn Vinicius Jr và Jude Bellingham.
Trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2025/26 giữa Real Madrid và Bayern Munich đã kết thúc với kịch bản không thể nghiệt ngã hơn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Thất bại sát nút 3-4 không chỉ khiến "Kền kền trắng" bị loại mà còn để lại một hình ảnh xấu xí về sự mất đoàn kết nội bộ.
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào màn va chạm nảy lửa giữa Vinicius Jr và Jude Bellingham ngay trong những phút cuối trận.
Sự việc bắt nguồn vào khoảng phút thứ 83, khi Real Madrid đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để lật ngược thế cờ.
Trong một tình huống tấn công bên cánh, Vinicius Jr đã quyết định xử lý cá nhân thay vì thực hiện quả tạt vào trong vòng cấm cho Jude Bellingham, người khi đó đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi.
Bất bình trước lối chơi ích kỷ của đồng đội, tiền vệ người Anh đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng và lớn tiếng phàn nàn ngay trên sân.
Thay vì cầu thị hoặc tập trung tiếp tục trận đấu, Vinicius Jr đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Tiền đạo người Brazil, vốn đã có một ngày thi đấu đầy ức chế trước hàng thủ Bayern, đã quay lại lăng mạ Bellingham một cách gay gắt.
Theo các ống kính truyền hình ghi lại, Vinicius đã hét thẳng vào mặt người đồng đội: "Cậu muốn cái gì? Cậu muốn cái gì hả? Câm miệng lại đi!"
Màn khẩu chiến này cho thấy áp lực cực lớn mà các cầu thủ Real Madrid phải gánh chịu khi đối đầu với "Hùm xám" xứ Bavaria.
Sự rạn nứt giữa hai ngôi sao quan trọng bậc nhất đội hình vào thời điểm then chốt của mùa giải là tín hiệu báo động đỏ cho phòng thay đồ của Real.
Thất bại tại Champions League vốn đã cay đắng, nhưng việc các trụ cột công khai chỉ trích và xúc phạm nhau trên sân cỏ còn khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng hơn về tinh thần chiến đấu của đội nhà.



