Vinicius hùa theo fan gọi thẻ đỏ là sự ô nhục
BongDa.com.vnĐội bóng của HLV Jose Mourinho đã có chiến thắng tối thiểu trước Villarreal nhờ pha lập công của Yan Diomande. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào tấm thẻ đỏ vì lỗi túm tóc của Vinicius Junior cùng hành động gây bão của anh trên Instagram.
Trong khuôn khổ La Liga mùa giải 2026/27, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho vừa giành chiến thắng trước Villarreal nhờ pha lập công duy nhất của Yan Diomande ở phút 63.
Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia đã phải gồng mình bảo vệ thành quả trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Vinicius Junior.
Bước ngoặt xảy ra vào phút 72 khi chân sút 26 tuổi đưa bóng vào lưới và nghĩ rằng mình đã nhân đôi cách biệt.
Thế nhưng, công nghệ VAR đã can thiệp, phát hiện Vinicius có hành vi túm tóc cầu thủ Nathan Saliba của Villarreal trong tình huống dàn xếp tấn công. Kết quả, bàn thắng bị tước bỏ và một tấm thẻ đỏ lập tức được rút ra dành cho tiền đạo người Brazil.
Dù được cho là đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ về sự cố này, Vinicius lại có nguy cơ rước thêm rắc rối bởi hoạt động trên mạng xã hội của mình.
Trên tính năng Story của Instagram cá nhân, anh đã chia sẻ lại bài đăng từ một fanpage ủng hộ mình (sở hữu hơn 500.000 lượt theo dõi).
Đoạn video này tổng hợp hàng loạt tình huống Vinicius bị các cầu thủ đối phương phạm lỗi trong suốt mùa giải năm nay, nhưng không hề có tấm thẻ đỏ nào được rút ra cho đối thủ.
Đáng chú ý, bài đăng gốc có dòng chú thích bức xúc: "Và người phải nhận thẻ vàng lẫn thẻ đỏ lại là Vinicius, đúng là một sự ô nhục". Đích thân ngôi sao của Real Madrid đã hùa theo khi để lại bình luận bằng ba biểu tượng cảm xúc mặt cười.
Mặc dù động thái này cho thấy Vinicius không hẳn phản đối quyết định đuổi anh khỏi sân, nhưng sự chỉ trích ngầm nhằm vào việc bản thân bị các trọng tài đối xử bất công so với những cầu thủ khác chắc chắn sẽ châm ngòi cho những cuộc tranh luận nảy lửa.




